Djokovic thắng dễ ở vòng 2 Wimbledon

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Denis Kudla rõ ràng chưa đủ đẳng cấp để đứng chung mâm khi kém Nole tới... 110 bậc trên BXH ATP.

Thời điểm hiện tịa, làng tennis mải mê tranh cãi sôi nổi về chủ đề Roger Federer hay Rafael Nadal xứng đáng với tư cách hạt giống số 2 ở Wimbledon mà quên mất, Novak Djokovic mới là ứng viên số 1 cho ngôi vương. Khi mà "cơn ác mộng" sân đất nện đã trôi qua, tay vợt người Serbia chắc chắn sẽ trở lại với tinh thần, phong độ tốt nhất. Thậm chí sự chuẩn bị âm thầm của Nole trước thềm Grand Slam sân cỏ sẽ khiến người hâm mộ Federer, Nadal lo lắng. Trên thực tế, đương kim vô địch cũng cho thấy sức mạnh đáng nể bằng màn ra quân hoành tránh (thắng Philipp Kohlschreiber 6-3, 7-5, 6-3 ở vòng 1).
Sức mạnh của Djokovic được thể hiện ngay ở set 1 khi anh thắng liền 5 game đầu tiên, trong đó có 2 lần giành break. Kudla vùng lên với chiến thắng ở 3 game tiếp theo nhưng chừng đó là không đủ để anh cứu vớt thất bại ở set 1.
 Ngay ở đầu set 2, Kudla đã thể hiện tinh thần quật cường với một game đấu giằng co và giành về phần thắng. Tuy nhiên tay vợt người Mỹ thua liền 4 game sau đó, để mất 2 break vào tay Djokovic. Dù giành break ở game 6 nhưng việc mất tiếp break ở game 7 khiến Kudla không thể gượng dậy và tiếp tục thua ở set 2.
Set 3 bắt đầu bằng màn cướp break thứ 6 của Djokovic. Kudla ăn miếng trả miếng ở những game tiếp đó nhưng lại mất thêm một break nữa ở game 7. Game 8 chứng kiến Kudla không còn gì để mất và khiến Djokovic gặp khó với một vài pha lên lưới hỏng. Tuy nhiên, bản lĩnh vượt trội giúp tay vợt Serbia không mắc thêm sai lầm nào.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần