Hà Nội thăm hỏi, trao quà 4 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy chung cư mini

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 17/9, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương đến Bệnh viện Quân y 103 thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ 4 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trực tiếp cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Tại phòng bệnh nhân, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương cùng các cán bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã thăm hỏi, động viên 4 chiến sĩ công an bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra đêm ngày 12/9, tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Đó là chiến sĩ: Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1996), Lê Quang Khải (sinh năm 1999), Bùi Trung Hiếu (sinh năm 2001) và Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 2003). 4 chiến sĩ thuộc Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an quận Hà Đông, đã bị ngất do kiệt sức và ảnh hưởng khói độc khi cứu người nên được đưa vào Bệnh viện Quân y 103 để điều trị.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương thăm hỏi và trao quà hỗ trợ của TP Hà Nội, Sở LĐTB&XH Hà Nội tới 4 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Ảnh: Trần Oanh.
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương thăm hỏi và trao quà hỗ trợ của TP Hà Nội, Sở LĐTB&XH Hà Nội tới 4 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Ảnh: Trần Oanh.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những cố gắng nỗ lực, hy sinh rất dũng cảm của lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy, trong đó có các chiến sĩ để cứu được rất nhiều người. Đồng thời, chúc anh em sớm bình phục, trở về đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hết sức cao cả của mình. Đó là tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, hết lòng vì người dân của công an nói chung và chiến sĩ phòng cháy chữa cháy nói riêng.

Giám đốc Bạch Liên Hương đã trao quà những phần quà hỗ trợ của TP Hà Nội cho 4 chiến sĩ, mức 5.000.000 đồng/người. Cùng với đó là quà bằng hiện vật gồm 8 hộp sữa và hỗ trợ 4 chiến sĩ mức 5.000.000 đồng/người từ nguồn huy động xã hội hóa của Sở LĐTB&XH Hà Nội. Tổng trị giá quà và hiện vật được trao cho 4 chiến sĩ là 44.800.000 đồng.

Sức khỏe của 4 chiến sĩ đang dần ổn định, hồi phục sức khỏe để sớm trở lại công tác phục vụ Nhân dân. Ảnh: Trần Oanh. 
Sức khỏe của 4 chiến sĩ đang dần ổn định, hồi phục sức khỏe để sớm trở lại công tác phục vụ Nhân dân. Ảnh: Trần Oanh. 

Xúc động khi nhận được sự quan tâm của TP, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội cùng những phần quà, chiến sĩ  Nguyễn Anh Tuấn, chia sẻ: Gần 2h sáng ngày 13/9, sau khi nhận được tin chi viện cho quận Thanh Xuân, chúng tôi nhanh chóng xuất phát đến địa điểm cháy. Nhận được mệnh lệnh của chỉ huy, đội đã chia thành từng tốp 4 người và trực tiếp trèo lên các tầng tòa nhà tìm kiếm nạn nhân. Khung cảnh trên đó rất hỗn loạn. Ban đầu chúng tôi lên tầng 3 và đưa được 5 nạn nhân xuống và sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Công việc tìm kiếm vẫn tiếp tục, đến khi hết khí thở thì ra ngoài và đổi tuyến khác. Trong thời gian chờ đợi nạp lại bình khí, chúng tôi nghỉ ngơi và tiếp tục tìm kiếm hết những nạn nhân còn sống rồi đến những người không qua khỏi.

Đến khoảng 5h30 sáng thì tôi cảm thấy người lơ mơ nhưng vẫn đưa được bạn Khải – là người đuối nhất ra bên ngoài xe cấp cứu và được các nhân viên y tế sơ cứu. Sau đó hai anh em được đưa tới Bệnh viện Quân y 103. Sau mấy ngày được các bác sĩ tận tình chăm sóc đến hôm nay chúng tôi đã dần khỏe lại.

“Tôi không thể nhớ mình đã cứu được bao nhiêu người. Khi đó, tôi chỉ biết gặp ai còn sống thì bằng những gì mình đã được học thì nhanh chóng đưa họ xuống và ra đến nơi an toàn.

Là lính nghĩa vụ 2 năm, hàng ngày chúng tôi được rèn luyện và luôn được các anh chị ở đội có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn, chỉ bảo thêm. Cộng với, bản thân tôi tham gia nhiều vụ cháy, có chút kinh nghiệm nên khi gặp sự cố đám cháy thì chúng tôi luôn sẵn sàng và không ngại vấn đề gì cả” – Anh Tuấn cho hay.

Chiến sĩ Lê Quang Khải nằm ở giường kế bên Nguyễn Anh Tuấn cho biết, tinh thần cứu người lúc đó của anh em rất là khẩn trương, không suy nghĩ nhiều; chỉ mong là cứu được càng nhiều người càng tốt. Khi anh em gặp các nạn nhân nguy kịch thì hỗ trợ đeo mặt nạ của mình để họ có cơ hội được sống, rồi đưa xuống chỗ y tế.  “Cảm xúc của tôi rất thương cảm cho mọi người mà mình không thể cứu sống” – chiến sĩ Lê Quang Khải xúc động nói.

Nhờ sự điều trị tích cực, chăm sóc tận tình của các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103, sự quan tâm của đơn vị và các cấp lãnh đạo TP, công an, đến nay sức khỏe của 4 chiến sĩ đang dần ổn định, mau chóng hồi phục sức khỏe để sớm trở lại công tác phục vụ Nhân dân.

 

Tổng hợp của Sở LĐTB&XH Hà Nội, tính đến ngày 17/9, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, Sở đã hỗ trợ 56 trường hợp nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn; trao hỗ trợ 42 bệnh nhân là nạn nhân vụ hỏa hoạn được điều trị tại các bệnh viện. Sở LĐTB&XH Hà Nội chỉ đạo các đơn vị bảo trợ xã hội trực thuộc, đặc biệt là Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội rà soát từng trường hợp để tham mưu, đảm bảo chăm lo đời sống lâu dài cho các trường hợp khó khăn.