Hàn Quốc chuẩn bị trục vớt phà Sewol

Hà Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hàn Quốc chuẩn bị tiến hành quá trình trục vớt chiếc phà Sewol bị chìm hồi tháng 4/2014, với hy vọng tìm được 9 thi thể còn lại.

Theo đó, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã hoàn thành công đoạn thử nghiệm trục vớt chiếc phà Sewol trong ngày 19/3. Hai sà lan kết nối với thân tàu cứu hộ dự kiến giúp nâng phà lên khỏi mặt nước. Họ cũng đã kiểm tra 66 dây trên hai sà lan để đảm bảo chúng có khả năng đưa tàu lên cùng một lúc.

 Người dân tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã hủy bỏ kế hoạch trục vớt phà Sewol vào ngày 19/3 do thời tiết xấu. Trong một nỗ lực chung với một công ty cứu hộ Trung Quốc, thử nghiệm ban đầu dự định đưa phà lên cao khoảng 1 - 2 m từ đáy biển bằng cách áp dụng áp suất thủy lực cũng bị hủy bỏ.

Truyền thông địa phương dẫn lời một quan chức Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho hay, lý do chính của việc nâng tàu là với hy vọng tìm kiếm 9 thi thể mất tích. Việc này tiêu tốn 85 tỷ Won (75 triệu USD). Hàn Quốc dự kiến sẽ chính thức trục vớt phà Sewol trong khoảng từ ngày 4 - 5/4. “Khi thủy triều xuống, chúng tôi sẽ cân nhắc các điều kiện thời tiết để nâng phà. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời hứa nào, nhưng sẽ cố hết sức”, quan chức này nói.

Đại diện nhóm gia đình các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol cho biết, họ hy vọng việc trục vớt chiếc phà sẽ thành công. “Thật khó để nói về cảm xúc của việc này, song các gia đình thực sự mong muốn điều này sẽ thành công”, ông Jeong Seong-wook – đại diện nhóm gia đình nạn nhân cho hay.

Dự kiến, sau khi nâng chiếc phà dài khoảng 145m, nặng 6,825 tấn này lên khỏi mặt nước, lực lượng chức năng sẽ chuyển nó đến một cảng ở Mokpo, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 87km. Quá trình vận chuyển có thể kéo dài 20 giờ. 4 tàu tuần tra bờ biển và hai tàu hải quân sẽ hộ tống trong quá trình di chuyển nói trên.

Chiếc Phà Sewol, với cấu trúc thiếu an toàn, chở quá tải và rẽ gấp nên đã bị lật rồi chìm ở độ sâu 44m, ngoài khơi đảo tây nam Jindo, Hàn Quốc vào ngày 16/4/2014. Hơn 300 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, gồm 250 học sinh trung học đang đi dã ngoại.

Chính thảm họa chìm phà trên đã để lại một “vết nhơ” trong sự nghiệp chính trị của cựu Tổng thống Park Geun-hye, khi bà bị cáo buộc không có mặt tại thời điểm chiếc phà gặp nạn và thiếu trách nhiệm trong công tác cứu trợ. Việc truy cứu trách nhiệm của cựu Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục bị đẩy tới cao trào, khi bà Park vướng vào vụ bê bối tham nhũng liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil.