Hành trình đi vào tâm dịch đón đồng hương

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lăn bánh khi mới mờ sáng, vượt hàng trăm cây số từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng, những chiếc xe ấy mang sứ mệnh đặc biệt: Đón đồng hương trở về.

Những chuyến xe từ tờ mờ sáng

Tối muộn, tôi liên hệ với lãnh đạo công an tỉnh xin đăng ký tác nghiệp về chuyến xe đưa công dân Quảng Ngãi đang bị kẹt lại ở Đà Nẵng vì dịch bệnh.

“4 giờ rưỡi xuất phát nhé, em liên hệ với anh Nguyễn Ngọc Thạnh, phòng an ninh chính trị nội bộ”, Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi nói ngắn gọn.

 Từ sáng sớm, các chuyến xe đã sẵn sàng lăn bánh.

4 giờ 20 phút sáng 22/8, xe của đoàn công tác đón tôi từ trụ sở công an đến vị trí các lực lượng tập trung. Trời còn nhá nhem tối, nhưng ở nơi chuẩn bị xuất phát, rất đông tài xế xe khách và các lực lượng như y tế, cảnh sát giao thông đã có mặt. Những thùng nước suối, trang phục bảo hộ nhanh chóng được phân chia lên từng xe.

Tại địa điểm tập trung, bộ phận hậu cần cầm túi bánh mỳ chạy đến, miệng rối rít phân bua: "Xin lỗi anh em, đi sớm quá nên cửa hàng họ vẫn chưa mở cửa. Các anh ăn nhanh để còn kịp lên đường!”.

Hừng đông chưa ló dạng, trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh - Phó Trưởng phòng An ninh - Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi là người trực tiếp điều hành viêc đưa xe ra đón công khoát tay nói lớn:"Đi thôi anh em, đừng để bà con đợi!". Tiếp lời anh, hàng ô tô khách 14 chiếc nổ máy và lần lượt rời bến chạy lên cao tốc, hướng thẳng về Đà Nẵng.

Gần 7 giờ sáng, xe chỉ huy đã có mặt đầu tiên ở quảng trường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), nơi hẹn đón bà con Quảng Ngãi trở về. Ở khu vực này, chính quyền TP Đà Nẵng cũng đã bố trí sẵn lực lượng và 15 đầu xe khách, cùng chung tay giúp Quảng Ngãi đưa bà con về quê hương. 

Mừng đến mất ngủ

8 giờ là thời gian theo lịch đã công bố nhưng từ  hơn 6 giờ sáng, đã có nhiều bà con đợi sẵn. Ngồi mé bên vệ cỏ của quảng trường, chị Nguyễn Thị Diệu My (thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) nắm chặt tay đứa con trai chỉ tầm 7 - 8 tuổi. Vì chứng đau đầu của con, 2 mẹ con khăn gói ra bệnh viện tâm thần chữa trị từ đầu tháng 7 rồi kẹt lại ở tâm dịch Đà Nẵng cho đến giờ.

 Mẹ con chị Nguyễn Thị Diệu My.

“Vất vưởng ngoài này mấy lâu nay rồi. Cố lên con, các cô chú đến rồi kìa, mình sắp được về nhà rồi”, chị My động viên.

Từ các phía, lượng người đồ về mỗi lúc một đông. Xe đã tập trung hết về vị trí, đội ngũ y tế và các chiến sĩ công an đã sẵn sàng vào vị trí, nhanh chóng tiến về phía bà con. Những tờ khai y tế được chuẩn bị sẵn đã phát huy hiệu quả rất kịp thời.

"Quán xá đóng cửa cả nên em và rất nhiều bạn không tìm được chỗ photo tờ khai y tế, giờ muốn về quá nên chạy đại ra đây", Ngọc My- sinh viên đại học kinh tế Đà Nẵng (ngụ xã Tịnh kỳ, TP Quảng Ngãi) cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thy (quê ở xã Phổ Khánh ,thị xã Đức Phổ) lỉnh kỉnh xách túi đồ, chạy vội theo một nữ điều dưỡng: “Cô không có viết, cháu khai y tế giùm cô với. Cô ra đây bán vé số rồi trúng ngay đợt dịch, phải ở lại đây luôn. Nghe tin được đón về mừng quá nên mấy đêm liền mất ngủ, tờ mờ sáng đã khăn gói ra đây đợi rồi”.

 Người dân làm thủ tục trước khi lên xe.

Mặt trời lên cao dần, bộ đồ bảo hộ bọc kín người, lực lượng đi đón dần thấm mệt vì phải liên tục di chuyển và hướng dẫn người dân làm các thủ tục. Thấp thoáng dưới lớp nilon trùm đầu, những giọt mồ hôi rịn ra, nặng trĩu...

9 giờ rưỡi sáng, hơn 300 người dân đã được đo thân nhiệt, khai y tế và bố trí ổn định trên 13 xe. Những chiếc xe đầu tiên dần lăn bánh. Sau tấm rèm cửa kính xe ô tô, nhiều cánh tay giơ lên vẫy chào tạm biệt mà nụ cười lấp lánh trong ánh mắt.

Anh Thạnh đi dọc hàng xe trống chỗ còn nằm lại ở quảng trường, kiểm tra tình hình rồi nhẹ nhàng: "Đăng ký hơn 700 người, giờ mới hơn 300 thôi, mà vẫn chưa được 10 giờ. Mình đợi tiếp nhé!”

Chúng ta ở đây để phục vụ bà con

Người thưa thớt dần, trời dần về trưa, thời tiết càng oi bức. Các bạn sinh viên tình nguyện và chiến sĩ công an bắt đầu loay hoay trong bộ đồ bảo hộ.

“Em ngồi tý đã. Nóng quá mà không thể cởi ra được, vì còn phải đợi dân đến, tháo bộ đồ này ra là coi như bỏ, không sử dụng lại được. Tiếc nên phải cố gắng”, sinh viên Nguyễn Thị Chi đi tới đi lui tìm bóng mát.

 Các lực lượng tranh thủ nghỉ ngơi.

Tạm nghỉ ngơi trong khi tiếp tục chờ đợi, các nhóm tản ra, lực lượng đã mỏng đi phân nửa vì bố trí theo hỗ trợ các xe đưa bà con về khu cách ly. Tháo khẩu trang, nhiều bạn trẻ ngửa cổ uống liền 1 hơi gần hết chai nước suối.

11 giờ rưỡi, thêm 2 người dân đến địa điểm đón. Các thủ tục tiếp nhận nhanh chóng được thực hiện, anh Thạnh bỏ loa cầm tay xuống, trực tiếp đến xem tình hình. “Về chưa anh? Chắc hết người rồi”, tôi nói khẽ. Anh Thạnh đáp lại: “Mình ở đây là phục vụ bà con, bà con còn thì mình còn ở lại. Mấy anh lãnh đạo tỉnh dặn vậy rồi”.

Quá ngọ, đoàn công tác được tiếp tế bánh mỳ và sữa tươi, nước suối. Thấm mệt vì bận rộn suốt từ sáng và vì không thể tháo đồ bảo hộ, mọi người lại tìm gốc cây hoặc nằm vật ra bóng cây, bãi cỏ để nghỉ trưa. Sức nóng từ nhựa đường hắt lên, bỏng rát.

 Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh - Phó Trưởng Phòng An ninh - Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi.

2 giờ chiều, đã có hơn 20 người dân đến sau giờ hẹn là từ 8 - 10 giờ sáng. 2 chuyến xe cuối cùng để đưa những người dân đến trễ về quê cũng sẵn sàng ở vạch xuất phát. Anh Thạnh lại gần các em sinh viên và các chiến sĩ công an tình nguyện. “Có người dân gọi vào đường dây nóng, họ sắp đến đây rồi. Mọi người đợi thêm tý nữa, sắp xong rồi”, anh động viên.

3 giờ chiều, không còn cuộc điện thoại hay người dân nào nữa, những chiếc xe chậm chậm rời quảng trường để về Quảng Ngãi.

 Chuyến xe cuối cùng đưa người Quảng Ngãi về quê hương.

Sau 8 giờ đồng hồ chờ đợi trong nắng nóng của tiết trời tháng 8, dài gấp hơn gấp 2,5 lần thời gian dự kiến, đã có 341 người dân được đưa về các khu cách ly của tỉnh Quảng Ngãi, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly 14 ngày, đoàn công tác đã chia nhỏ nhiều nhóm để đi theo hỗ trợ các chuyến xe.

“Mệt thì mệt thiệt đó, nhưng thấy bà con vui mừng em cũng mừng theo. Kỷ niệm này không dễ gì quên được”, Nguyễn Thị Chi cười nhẹ nhõm.

Xuất phát từ việc có nhiều người dân đi làm ăn, học tập... ở Đà Nẵng và Quảng Nam nhưng  vì dịch Covid-19 bùng phát mạnh nên bị mắc kẹt và không thể trở vê quê, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định triển khai phương án đón người dân Quảng Ngãi đang ở Đà Nẵng, Quảng Nam về địa phương, đồng thời giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, TP rà soát, lập danh sách công dân tỉnh Quảng Ngãi hiện đang ở tâm dịch Đà Nẵng, hoặc tỉnh Quảng Nam mong muốn trở về.

 Người dân Quảng Ngãi trên chuyến xe trở về quê hương.

“Ngoài Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đón các công dân từ Quảng Nam trở về quê. Bà con khi trở về sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung 14 ngày trước khi trở về với gia đình”, Đại tá võ Văn Dương- Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin.