“Hương vị tình thân” phần 2, tập 31 (tập 102): Ông Tấn đe doạ ông Sinh

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong review phần 2, tập 31 (tập 102) bộ phim “Hương vị tình thân”, Tấn đã tìm đến nhà ông Sinh để đe doạ, đề nghị ông Sinh rời khỏi nơi đang sinh sống.

Trong phần 2, tập 30 (tập 101) bộ phim “Hương vị tình thân”, Diệp đã từ chối tình cảm của Dũng. Tuy nhiên, Dũng đã dùng những lời lẽ ngon ngọt để thuyết phục Diệp. Nghe những lời nói “giả chân” từ Dũng, Diệp có phần mủi lòng.

Trở về nhà trong bộ váy mới, Diệp tỏ ra rất vui mừng. Bà Bích nhìn thấy con gái trong bộ váy đắt tiền tưởng bở Diệp đã yêu được “đại gia”. Tuy nhiên, khi Diệp nói dối chiếc váy là được Nam tặng, bà Bích chán nản và quán triệt phải lấy bằng được trai nhà giàu.

Ở diễn biến khác, Nam đến công ty đưa cơm cho chồng đã tình cờ gặp lại Hồng – đồng nghiệp cũ. Trong lúc nói chuyện, Hồng hỏi Nam về chuyện cô sắp về làm “phó tổng”. Hồng còn thao thao bất tuyệt: “Em sắp quay về đây để làm Phó Tổng đúng không?”. Khi Nam hỏi lại thông tin này, Hồng chia sẻ: “Anh dự đoán được hết. Thứ nhất, em là dâu trưởng là họ hoàng. Thứ hai, em xinh, thông minh. Bây giờ, em không quay về đây làm bà chủ thì có mà thiểu năng à. Em mau quay lại đây mà lấy lại vị trí đi, đừng để cho người ta chiếm quyền lộng hành nữa. Mà anh nói như thế chắc em biết anh nói ai rồi. Không phải mình anh đâu, tất cả mọi người trong công ty này đều không ưa gì hai chị em nhà nó”.

Thy nghe được toàn bộ câu chuyện này và nhớ lại lời đề nghị của ông Khang với Nam, cô đã rất tức giận. Thy đã gọi Dũng ra nói chuyện và bày tỏ ý định đầu tư vào công ty của em trai. Thy giải thích rằng sau thời gian dài làm việc đã nhận ra chỉ có người trong gia đình là yêu thương nhau. Dũng đã đồng ý với đề xuất này, và hứa sẽ sắp xếp để Thy gặp lại Tấn. Đồng thời, Dũng tuyên bố sẽ trả thù tất cả những người đã làm tổn thương Thy, nhất là gia đình Nam.
 Tấn đến nhà đe doạ ông Sinh. Ảnh: VTV.

Trong review phần 2, tập 31 (tập 102), bộ phim “Hương vị tình thân”, muốn có được tình cảm từ mẹ chồng, Nam đã nấu chè mang lên phòng mời. Tuy nhiên, bà Xuân lại trách mắng: “Từ khi nào, cô cho mình cái quyền vào phòng bố mẹ không gõ cửa thế”. Xin lỗi mẹ chồng, Nam đưa chè mời mẹ nhưng bị từ chối. Nam cố gắng thuyết phục: “Chè con nấu ngon lắm mẹ ạ. Bà ăn tận 2 bát đấy”. Nghe lời lẽ Nam thuyết phục, bà Xuân mỉa mai: “Bây giờ, cô nấu cái gì mà bà chẳng khen ngon”.

Ở diễn biến khác, Tấn đến tìm ông Sinh để nói về chuyện vụ án giết người. Tấn nói với ông Sinh: “Tòa đã xử, án đã xong, mọi việc đã án bài, ông anh đừng nghe lời cái thằng Chiến chó, không xoay chuyển được đâu. Ông anh nên rời khỏi đây”.

Phần cuối review, Nam hỏi chồng: “Có khi nào, vì em cướp mất cậu quý tử của mẹ nên mẹ ghét em thế không nhỉ?”. Long đã tuyết phục Nam rằng: “Không có chuyện ấy đâu, em với mẹ chưa tìm được tiếng nói chung với nhau thôi. Còn người mẹ anh biết, người đa sầu đa cảm như mẹ trước sau gì em cũng sẽ chinh phục được. Mà anh sợ, sau này mẹ thích em rồi có khi nghiện em hơn cả anh hiện em”.

Sau khi nghe chồng giải thích, Nam đề nghị: “Thế bây giờ anh đừng thể hiện tình cảm của em trước mặt mẹ nữa. Biết là nghiện nhưng bớt bớt lại”. Long không ngần ngại nói: “Nhưng nghiện nặng mất rồi”.

Phần 2, tập 31 (tập 102) bộ phim “Hương vị tình thân” sẽ phát sóng lúc 21 giờ ngày 9/9 trên kênh VTV1.