Kẻ giết người tình không thoát tội

Hồng Lĩnh – Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghi ngờ bạn gái có tình mới, gã lái buôn đậu hũ hẹn cô đến phòng trọ để nói chuyện hàn gắn tình cảm. Sau phút mặn nồng, gã lạnh lùng bóp cổ bạn gái đến chết rồi tìm cách phi tang…

Bộ xương tàn trong đám cỏ

Ngày 1/6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã tiếp nhận đối tượng Hoàng Trọng Đông (SN 1974, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) do Phòng CSĐT tội phạm về tệ nạn xã hội Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển giao. Đông được coi là nghi can chính trong vụ án mạng xảy ra gần 2 năm trước.

Đối tượng Hoàng Trọng Đông bị cơ quan công an bắt giữ.

Trước đó vào chiều 4/4, một số người dân hốt hoảng khi phát hiện bộ xương người đã phân hủy bị giấu trong bụi cây rậm rạp cách khu vực đường lộ khoảng 200m. Địa điểm nơi phát hiện bộ xương là dự án khu du lịch sinh thái Làng Tre (thuộc ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành). Dự án này chưa được thực hiện nên lâu nay vẫn để hoang, cỏ dại mọc um tùm. Thời điểm phát hiện, bộ hài cốt đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn tóc, răng và xương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các đơn vị chức năng lập tức đến khám nghiệm hiện trường và thu thập các chứng cứ liên quan để giám định. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định, bộ hài cốt là nữ giới trưởng thành, tóc dài nhuộm vàng, móng tay để dài. Cơ quan công an thu giữ một đôi hoa tai bằng kim loại màu vàng (có ký hiệu chữ KHL, hình bông mai và số 5) dính trên tóc và một sợi dây buộc tóc màu đen. Thi thể nạn nhân được quấn bằng khăn tắm, bỏ trong 3 bao ni lông loại lớn lồng vào nhau. Theo nhận định ban đầu, thời gian chết của nạn nhân là khoảng 2 - 3 năm trước. Ngoài các vật chứng nêu trên, cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ thêm một chiếc quần đùi nam và một áo len nữ đã rách nát, có cúc áo màu tím.

Nhận định nạn nhân có thể liên quan đến một vụ án mạng, CQĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngay sau đó đã có thông báo gửi Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an để phối hợp điều tra. Đồng thời, những hình ảnh về di vật của nạn nhân trong vụ án cũng được thông báo rộng rãi qua các phương tiện truyền thông, để cho những gia đình có con gái mất tích đến liên hệ, cung cấp thông tin. Qua đó, tung tích của người xấu số sẽ sớm được làm rõ.

Gã tình nhân mất nhân tính

Ngay sau khi thông tin về các đặc điểm nhận dạng của nạn nhân được đăng tải, nhiều gia đình có người thân mất tích đã đến CQĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên hệ, cung cấp thông tin. Trong đó có một gia đình đến từ Bình Thuận trình báo việc mất tích lâu ngày của người thân là cô N.T.M.Th (SN 1980). Kết quả giám định ADN sau đó cũng xác định nạn nhân chính là M.Th. Người nhà cô gái cho biết M.Th đã có gia đình, song do hoàn cảnh khó khăn nên cô phải lưu lạc vào TP Hồ Chí Minh để kiếm việc làm thêm và học nghề để mưu sinh. Tuy nhiên, thời điểm khoảng giữa năm 2015 đến nay, M.Th không về thăm nhà và mọi người thân cũng không thể liên lạc được với cô. Trước đó, gia đình M.Th cũng đã đến các cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ để truy tìm tung tích người thân nhưng vẫn chưa có kết quả.

Ngay sau khi tung tích nạn nhân được làm rõ, CQĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lần theo những dấu vết của cô gái từ thời điểm cách 2 năm về trước. Qua một số người quen của nạn nhân, manh mối của vụ án đã hé lộ khi một thông tin cho biết trước đó M.Th có quan hệ tình cảm với một thanh niên quê gốc Vĩnh Phúc, làm nghề sản xuất và buôn bán đậu hũ. Kể từ thời điểm M.Th mất tích, người đàn ông này cũng đã không còn hành nghề tại TP Hồ Chí Minh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được “người tình” của nạn nhân chính là Hoàng Trọng Đông và hắn chính là nghi can chính của vụ án. Bí mật dò tìm, các trinh sát điều tra đã bắt giữ Đông khi đang làm việc trong một xưởng gỗ tại địa bàn xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Biết không thể tiếp tục che giấu tội ác, Đông đã cúi đầu thừa nhận chính hắn đã sát hại chị M.Th, sau đó phi tang xác nạn nhân trong khu du lịch sinh thái.

Theo đó, Đông có thời gian quen biết và phát sinh tình cảm với cô gái quê Bình Thuận lên TP Hồ Chí Minh học việc. Sau thời gian yêu đương, Đông nghi ngờ M.Th có tình cảm với người khác nên thường ghen tuông, gây gổ. Ngày 30/6/2015, Đông hẹn cô gái đến phòng trọ tại quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), tại đây cả hai có quan hệ tình dục. Sau đó, Đông sinh sự ghen tuông và hai bên xảy ra cãi vã. Khi chị M.Th đang mặc quần áo, Đông lao đến dùng tay siết cổ cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Sau phút giây hoảng loạn, Đông lấy tấm khăn tắm đắp lên thi thể nạn nhân rồi để cô nằm im trong phòng trọ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn bọc thi thể bạn gái vào 3 lớp túi ni lông rồi để cô nằm im lìm trong phòng trọ của mình. Lo sợ sự việc sẽ bị phát hiện, hai ngày sau Đông buộc xác cô gái lên xe máy rồi chạy một mạch theo hướng Quốc lộ 51 xuống Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi qua bãi đất hoang thuộc khu du lịch sinh thái Làng Tre, thấy đoạn đường vắng vẻ, hắn dừng xe và giấu xác vào bụi cỏ rậm rạp.

Lưới trời lồng lộng

Hai tháng sau khi sát hại và phi tang xác bạn gái, Đông bỏ trốn về tỉnh Vĩnh Phúc và sinh sống cùng gia đình một người quen. Hắn bỏ luôn nghề buôn bán đậu hũ và quay sang học nghề làm thợ mộc. Những tưởng vụ án mạng đã chìm vào quên lãng. Tuy nhiên sau gần 2 năm lẩn trốn, kẻ thủ ác đã bị bắt giữ. Từ lời khai của Đông, CQĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã di lý hắn vào địa điểm nơi phát hiện bộ hài cốt, đồng thời phối hợp với CQĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ án.

Sáng 23/5, Hoàng Trọng Đông được dẫn giải đến khu vực dự án khu du lịch sinh thái Suối Tre, nơi hắn vứt xác nạn nhân vào bụi cỏ rậm giữa bãi đất hoang. Tại đây, hắn đã thực hiện diễn tả lại hành động chở xác cô gái đến vứt và bỏ đi nhanh chóng. Tất cả hành động diễn ra đều trùng khớp với những gì hắn đã khai trước đó với cơ quan chức năng. Trưa cùng ngày, cơ quan công an tiếp tục dẫn giải hắn đến phòng trọ trên đường Trần Văn Hoàng (phường 9, quận Tân Bình), nơi Đông thuê trọ trong thời điểm xảy ra án mạng. Khi trở về nơi từng một thời gắn bó với nạn nhân, Đông đã bật khóc. Được sự động viên của các cán bộ chiến sĩ, hắn mới có thể lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục thực hiện diễn tả lại vụ án mạng xảy ra từ 2 năm trước. Đến đầu giờ chiều, công tác thực nghiệm hiện trường mới hoàn thành. Ngay sau đó, đối tượng Đông cùng toàn bộ tang vật và hồ sơ vụ việc cũng được bàn giao lại cho CQĐT Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền.

Khai nhận tại cơ quan công an, Hoàng Trọng Đông cho biết hắn rất thương cô gái nên mới xảy ra ghen tuông. Khi biết mình gây tội ác, Đông quá hoảng sợ nên mới nghĩ cách chở xác bạn gái đến một nơi thật xa để phi tang. Ngoài việc giết và vứt xác cô gái, Đông còn khai nhận sau khi gây án, hắn đã chiếm đoạt điện thoại cùng xe máy của nạn nhân đem đến hiệu cầm đồ bán được 20 triệu đồng để tiêu xài.

Hiện, Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để đưa kẻ giết người ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.