Leo Messi ra đi hay chủ tịch Josep Bartomeu từ chức?

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Về lý thuyết thì “nhiệm kỳ” của Messi lẫn chủ tịch Josep Bartomeu phải hết mùa hè 2021 mới kết thúc. Nhưng khi mà Suarez bị tân HLV Ronald Koeman gạt khỏi kế hoạch, còn ngôi sao Leo Messi bị hạn chế bớt quyền lực thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Hợp đồng của Suarez với Barca vẫn còn một năm nữa mới kết thúc, nhưng có vẻ như đội bóng chủ sân Camp Nou đã sẵn sàng chống số tiền đền bù lên đến 30 triệu euro. Mà ai cũng biết, ngoài đời thì Suarez và Messi là đôi bạn thân, tầm ảnh hưởng của ngôi sao Arghentina như thế nào thì mọi người đều đã biết.

Nóng tại Camp Nou

2 ngày vừa qua kể từ lúc Messi tuyên bố muốn ra đi, rất nhiều fan hâm mộ đã tập trung ngoài SVĐ Camp Nou la mắng, đồng thanh hô to chửi rủa ông Bartomeu. Họ cho rằng vị chủ tịch bất tài này là nguyên nhân chính khiến ngôi sao sáng giá nhất đòi rời bỏ CLB. Ban đầu các ông bầu sân Camp Nou cho rằng mình đã trói được ngôi sao 33 tuổi này khi điều kiện ra đi cuối mùa giải là tháng 6, nếu bây giờ mà Messi muốn rời Barca sẽ phải đền bù 700 triệu euro.

 Chân sút Argentina đã quá chán nản với thành tích yếu kém của đội sau một mùa giải trắng tay và 5 năm không vô địch Champions League. Ảnh FBCN

Nhưng có vẻ như FIFA sẽ ủng hộ ngôi sao này khi do dịch Covid-19 nên tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh đã nới lỏng thời hạn hợp đồng. Thậm chí chính Messi mới là người chủ động đưa vấn đề lên FIFA sau khi nghe luật sư riêng của mình tư vấn. The Citizens nổi lên như ứng viên sáng cửa nhất khi HLV Pep Guardiola đã liên hệ với học trò cũ Messi, cùng thề hẹn sớm ngày tái ngộ tại sân Etihad. Chân sút Argentina đã quá chán nản với thành tích yếu kém của đội sau một mùa giải trắng tay và 5 năm không vô địch Champions League.

Để sở hữu chủ nhân 6 Quả bóng vàng, gã nhà giàu nước Anh sẵn sàng chi 89,5 triệu bảng, kèm theo tiền đạo người Brazil Gabriel Jesus, tiền vệ Bồ Đào Nha Bernardo Silva và trung vệ người Tây Ban Nha Eric Garcia. Hiện ngôi sao Jesus được định giá 60 triệu bảng, Silva (50 triệu bảng), trong khi trung vệ Garcia có giá 20,5 triệu bảng. Cùng số “tiền tươi” 89,5 triệu bảng, như vậy Man City phải chi tổng cộng tới 220 triệu bảng để có được Messi. Ngoài Man City, Inter và PSG cũng đang nghe ngóng để chờ đợi cơ hội nhảy vào cuộc đua.

Dường như nhận thấy bất lợi đang về phía mình, ông Bartomeu có lẽ đã nhận ra sai lầm của mình. Lập tức Bartomeu đã nghĩ đến quyết định từ bỏ chiếc ghế mà mình đã chiến đấu không mệt mỏi trong suốt thời gian qua, dù trước đó khẳng định CLB gặp vấn đề liên quan đến chuyên môn chứ BLĐ đội bóng vẫn ổn.

 Leo sẽ về đâu? Ảnh FB CN

Nín thở chờ quyết định

Hiện có nhiều nguồn tin cho rằng Messi đang đàm phán với Manchester City của Pep Guardiola. Anh muốn được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, tức là nếu thương vụ này xảy ra, Barca sẽ không nhận được một xu nào. Nếu điều này xảy ra, Manchester City sẽ rải thảm đỏ cho Leo kết thúc sự nghiệp ở New York City FC sau 3 năm nữa.  Đây chính là câu lạc bộ mà Frank Lampard, Andrea Pirlo và đồng đội cũ của Messi là David Villa đều kết thúc sự nghiệp của họ với khoản thu nhập không hề nhỏ.

Điều quan trọng của Barca không đơn thuần chỉ là vấn đề kinh tế, họ sẽ được-mất gì khi Messi đi hay ở. HLV Ronald Koeman đã đến, nhiệm vụ của ông là phải nhanh chóng tái thiết lại đội bóng sau 1 mùa giải trắng tay và thất bại ê chề tại Champions League. Phải đến năm sau khi mới đến kỳ bầu cử chủ tịch CLB, vậy nên câu chuyện Messi đi hay chủ tịch Josep Bartomeu từ chức đang là đề tài nóng tại Barca. Nếu như Josep Bartomeu thì chỉ là vấn đề “hạ cánh” sớm hay muộn, còn vấn đề đi hay ở đối với Messi ở tuổi 33 là câu chuyện không hề dễ đối với HLV Ronald Koeman. Liệu Barca có dám “xóa bàn” làm lại hay không?