MU thoát thua phút chót

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuỗi trận thắng liên tiếp của M.U đã bị chặn đứng khi đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer hòa 2-2 trên sân nhà trước Burnley ở vòng 24 Premier League mùa này.

Áp đảo trong phần lớn thời gian nhưng các chân sút Quỷ đỏ không thể xuyên thủng được mành lưới Burnley. Quy luật bất ngờ của bóng đá xảy ra, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng ắt sẽ không bị thủng lưới.

MU dù có vài sự thay đổi ở đội hình như Pereira và Lukaku, Mata đá chính nhưng họ vẫn dồn ép Burnley từ sớm, và suýt mở tỷ số ngay phút thứ 5 nếu Rashford dứt điểm chính xác. Vài phút sau, Rashford đón cơ hội thuận lợi hơn nhiều từ đường kiến tạo của Lukaku nhưng số 10 của "Quỷ đỏ" lại chích mũi ra ngoài.

Trận đấu này, không phải một mà là hai lần David De Gea phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm của Barnes và Wood. Tưởng như MU sẽ phải chịu trận thua bẽ bàng ngay trên thánh địa Old Trafford thì khoảnh khắc vùng lên cuối trận đã giúp thầy trò Solskjaer níu giữ lại một điểm. Đầu tiên là cú đá phạt 11m thành công của Pogba ở phút 87. Đến khoảng thời gian bù giờ, Lindelof tận dụng cơ hội rất tốt trong tình huống lộn xộn trước khung gỗ Burnley để san hòa 2-2.

Trận hòa này cũng khiến M.U bị Arsenal gia tăng khoảng cách lên 2 điểm, bởi ở trận đấu diễn ra trước đó 15 phút, Pháo thủ giành chiến thắng quý giá 2-1 trước Cardiff City.

Trong khi đó, Man City bất ngờ gục ngã trên sân Newcastle. Đây là một cú sốc lớn bởi kể từ sau trận thua Leicester 1-2 trong ngày lễ Tặng quà, Man City đã thắng 8 trận liên tiếp, trong đó 6 trận đấu, họ ghi 3 bàn trở lên. Trận thua này khiến Man City đứng trước nguy cơ bị Liverpool bỏ xa tới 7 điểm, tham vọng vô địch trở nên xa vời hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần