Mỹ: Lái xe suốt 10 tháng với xác chết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo nguồn tin từ giới truyền thông địa phương, người phụ nữ vô gia cư bị đột tử trong chiếc xe khoảng 10 tháng trước. Tuy nhiên, nữ tài xế vẫn tiếp tục lái xe với cái xác giấu trong khoang hành khách.

KTĐT - Theo nguồn tin từ giới truyền thông địa phương, người phụ nữ vô gia cư bị đột tử trong chiếc xe khoảng 10 tháng trước. Tuy nhiên, nữ tài xế vẫn tiếp tục lái xe với cái xác giấu trong khoang hành khách.

Vì sợ bị cảnh sát điều tra, một phụ nữ tại Nam California (Mỹ) đã quyết định lái xe suốt 10 tháng với xác trên băng ghế sau.

Người lái chiếc xe là một phụ nữ 57 tuổi từng làm nghề môi giới bất động sản. Năm ngoái, bà đã gặp một người phụ nữ vô gia cư trong bãi đỗ xe gần Fountain Valley. Không hiểu vì lý do gì, bà đã đồng ý để người phụ nữ vô gia cư ngủ trong chiếc xe Mercury Grand Marquis đời 1997 của mình.

Theo nguồn tin từ giới truyền thông địa phương, người phụ nữ vô gia cư bị đột tử trong chiếc xe khoảng 10 tháng trước. Tuy nhiên, nữ tài xế vẫn tiếp tục lái xe với cái xác giấu trong khoang hành khách.

Chỉ đến khi chiếc xe bị vứt lại trên một con đường tại Costa Mesa (bang California), cảnh sát mới phát hiện ra cái xác. Khi các lực lượng chức năng đến hiện trường, họ bất ngờ ngửi thấy mùi hôi thối xộc lên từ chiếc xe đồng thời phát hiện một cái chân thò ra dưới tấm chăn và một ít quần áo. Để người đi đường không phát hiện ra mùi hôi thối, người phụ nữ lái chiếc xe đã đặt một hộp thuốc muối dùng để nấu ăn trong xe.

Hiện, cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm tung tích của nữ tài xế. Về phần cái xác, nó chỉ nặng khoảng 14 kg và không có dấu hiệu bị chấn thương. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn quyết định phải khám nghiệm thêm để xem nạn nhân có bị trúng độc trước khi chết hay không.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần