Người dân bên sông Vàm Cỏ Đông đang khô khát

Chia sẻ Zalo

Nằm ven sông Vàm Cỏ Đông song hàng trăm hộ dân ở xã Bình Trinh Đông (Long An) đang khô khát vì thiếu nước ngọt, cuộc sống đảo lộn.

Những ngày tháng 4, ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông (Tân Trụ, Long An) nắng như đổ lửa. 515 hộ gia đình nằm ven sông Vàm Cổ Đông không có một cây nước ngọt nào do đất ở đây nhiễm phèn nặng. Mùa hạn, nước sông nhiễm mặn là xem như cả ấp khát nước.

Ông Nguyễn Văn Huyền - Trưởng ấp Bình Đông - cho biết, ấp có kéo đường nước ngọt từ ấp Bình Tây và Bình Hòa về. Xã chia luân phiên để cấp nước nhưng đường dây từ cây nước về quá xa, hơn 2 km, nhiều khi nước không về tới được. Hôm nào có lịch người dân phải canh để hứng, có về thì cũng rất yếu. 
Trưởng ấp Nguyễn Văn Huyền mở thử van nước nhưng không có giọt nước nào chảy. Đường ống từ cây bơm về đến nhà ông hơn 2 km. Ảnh: Huỳnh Hải.
Trưởng ấp Nguyễn Văn Huyền mở thử van nước nhưng không có giọt nước nào chảy. Đường ống từ cây bơm về đến nhà ông hơn 2 km. Ảnh: Huỳnh Hải.
"5 phút mới lấy được 20 lít nước. Nhưng ra tới 135 hộ ở sát bờ sông Vàm Cỏ Đông thì hầu như không có. Người dân phải đi nơi khác tắm giặt nhờ", ông Huyền cho biết.

Anh Trần Thanh Chữ nuôi 200 con gà và 30 con heo, phải bỏ ra 4 triệu đồng khoan một giếng tay. Nguồn nước nhiễm phèn chỉ dùng để tắm rửa heo và vệ sinh chuồng trại. Nước sinh hoạt trong gia đình thì mua từng bình.

Mẹ anh đã 75 tuổi hôm nào cũng dậy từ 3h sáng ngồi canh nhưng cả tuần nay không có nước.

Còn tại nhà bà Nguyễn Thị Thu, gia đình đầu tư gần 15 triệu xây 5 bể trữ nước mưa. Các năm trước, khi xài hết nước trong bể thì có mưa. Nhưng năm nay hạn nặng, nước dự trữ không đủ dùng.

"Ăn xong còn không có nước rửa chén", bà Thu than.
Bà Nguyễn Thị Thu xây 5 bể trữ nước mưa nhưng năm nay cũng không đủ dùng. Chén bát, quần áo phải mang đi nơi khác giặt. Ảnh: Huỳnh Hải.
Bà Nguyễn Thị Thu xây 5 bể trữ nước mưa nhưng năm nay cũng không đủ dùng. Chén bát, quần áo phải mang đi nơi khác giặt. Ảnh: Huỳnh Hải.
Trao đổi với PV, bà Lê Thị Kim Oanh, Phó chủ tịch xã Bình Trinh Đông cho biết, do địa chất nên chỉ một nửa xã có mạch nước ngọt với 5 cây, công suất bơm 20 m3/cây, cung cấp cho 1.385 hộ dân. Năm nào vào mùa hạn người dân cũng thiếu nước sinh hoạt.

Trước tình hình khắc nghiệt như năm nay, trước mắt xã đã xin huyện nâng cấp một cây nước nằm gần khu vực không có mạch nước, kinh phí 200 triệu đồng.

“Chúng tôi đã xin huyện cấp cho 3 xe bồn chở nước đến phát miễn phí cho bà con. Về lâu dài xã có kế hoạch xin kinh phí xây dựng đường ống dẫn từ huyện Bến Lức về cho bà con vùng không có nguồn nước ngọt”, bà Oanh cho biết.