Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Người về từ Đèo Đất

Kinhtedothi - Những ngày này, địa danh Đèo Đất thuộc tỉnh Bôlykhămxay (Lào) được nhắc đến như một điệp khúc, bởi ở đó đang xảy ra sạt lở đất rất nghiêm trọng. Nhiều người Việt Nam may mắn thoát nạn trở về quê hương, nhưng vụ sạt lở đất kinh hoàng vẫn còn ám ảnh.

Bỏ của chạy người

Sau 2 ngày trở về sum họp cùng gia đình, nhưng anh Phan Chí Thanh (SN 1977, quê ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa ổn định sức khỏe, vì trước đó từng phải nhịn ăn, băng rừng lánh nạn. Có lẽ với anh Thanh trong suốt quảng đời hơn 20 năm làm nghề lái xe tải trên tuyến Việt Nam- Lào thì đây là vụ sạt lở đất nghiêm trọng nhất mà anh gặp phải.

Anh Phan Chí Thanh kể lại vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở nước bạn Lào với lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

"Kinh hoàng, khủng khiếp lắm!", giọng anh Thanh như nghẹn ngào, đứt đoạn. Anh kể, khoảng 12 giờ 30 rạng sáng 3/8 khi đang lái xe đầu kéo (BKS UN8989) trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua khu vực Đèo Đất thuộc địa bàn tỉnh Bôlykhămxay (Lào) thì gặp mưa xối xả, đất đá, cây cối từ trên núi cao trút xuống ồ ạt. Phát hiện một khối lượng đất khổng lồ chắn ngang đường phía trước, trong giây lát tôi chỉ kịp phanh xe, cầu trời cho “tai qua, nạn khỏi”.

Anh Thanh kể tiếp, lúc ngồi trong cabin đèn xe sáng quắc thấy đất đá, cây cối đổ xuống đường không dứt, tôi nghĩ số mệnh của mình chắc cũng chỉ đến đây thôi, rồi anh nhắm mắt ngủ thiếp khi nào không hay. Mờ sáng tỉnh dậy mới biết mình còn sống, lúc đó trời vẫn còn mưa, xe bị lún nghiêng sang một bên, phía trước, phía sau  đều bị đất đá, cây cối vùi lấp không lối thoát.

Nhóm lái xe người Việt Nam đi bộ băng qua bùn đất sạt lở để lánh nạn (ảnh nhân vật cung cấp)

“Đi cũng dở, ở lại cũng không xong, tôi quyết định để xe và 25 tấn quặng trên đường, ghi số điện thoại liên lạc trên xe rồi đi bộ băng qua những núi bùn đất sạt lở. Dọc đường, tôi được gặp một số lái xe là người Việt Nam may mắn thoát nạn. Vậy là cả nhóm người áo quần ướt sũng, bùn đất dính đầy cùng dắt díu nhau đi bộ hướng về phía Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo”, anh Thanh kể lại.

Cuộc trò chuyện với anh Thanh- một nhân chứng may mắn thoát nạn trở về từ tâm điểm sạt lở đất ở Lào trở nên cuốn hút. Bởi theo anh, trong lúc gặp nạn giữa đường thì anh và một số người Việt Nam đã được lực lượng Bộ đội Lào đưa vào bản Noọng Cọc, huyện Căm Cợt để nghỉ ngơi, ăn uống và sau đó bố trí xe ô tô chở về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Đếm ngày chờ thông tuyến

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 8 từ tỉnh Bôlykhămxay (Lào) về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh đã vùi lấp rất nhiều xe ô tô, xe khách, phương tiện vận tải, giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Đây được cho là thảm họa của thiên tai lớn nhất tại tỉnh Bôlykhămxay trong suốt 30 năm qua ở và có thể đã gây thương vong về người, nhưng hiện tại chưa có thông tin xác thực.

Đất đá sạt lở vùi lấp rất nhiều phương tiện vận tải cỡ lớn, giao thông trên tuyến Quốc lộ 8 bị tê liệt hoàn toàn

Có lẽ, ngoài những bản làng bình yên của nước bạn Lào bị lũ ống càn quét gây thiệt hại nặng nề về tài sản thì những lái xe đường dài tuyến Việt Nam- Lào và ngược lại đã chịu thiệt hại không hề nhỏ. Bởi hiện trường những điểm sạt lở đất trên tuyến Quốc lộ 8 cho thấy, hàng loạt xe ô tô bị vùi lấp trong đất đá hoặc bị đẩy xuống khe suối, vực sâu chờ cứu hộ.

Trao đổi với phóng viên, anh Thái Quốc Tế quê ở xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn cho biết, sạt lở đất kinh hoàng kéo dài hàng chục km, xe ô tô bị vùi lấp nằm la liệt trên tuyến Quốc lộ 8 không thể đếm hết. Trở về nhà, nhiều lúc trong giấc ngủ vẫn còn ám ảnh đất đá từ trên núi cao trút xuống ồ ạt rồi bàng hoàng tỉnh dậy.

“Nếu các lực lượng và phương tiện máy móc giải tỏa, xử lý sạt lở hết công suất thì ít nhất cũng phải mất mười ngày mới có thể thông tuyến Quốc lộ 8 từ tỉnh Bôlykhămxay về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. May mắn thoát nạn, trở về với gia đình, tôi chỉ cầu mong việc giải tỏa được thuận lợi, nhanh chóng, an toàn để sớm sang Lào lấy phương tiện, tiếp tục gắn bó với nghề lái xe tải đường dài”, anh Thái Quốc Tế chia sẻ.

Các lực lượng, phương tiện tập trung giải tỏa nhiều điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 8 từ tỉnh Bôlykhămxay (Lào) về Việt Nam

Sạt lở nghiêm trọng tại Đèo Đất (Lào) hiện chưa có thống kê thiệt hại cụ thể. Những ngày qua, nhiều lái xe là người Việt Nam chủ yếu quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã trở về nhà an toàn. Chính quyền các cấp, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên chia sẻ với các gia đình có người thân gặp nạn.

“Sạt lở đất, lũ ống diễn ra nghiêm trọng tại Lào, địa phương đã liên lạc, kết nối với các bản làng kết nghĩa của nước bạn để nắm thông tin, động viên họ khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống. Còn đối với những gia đình ở trên địa bàn có lái xe hoạt động tuyến Việt- Lào, chúng tôi thường xuyên đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn. Qua nắm bắt thiệt hại về tài sản rất lớn, còn về người cơ bản an toàn”, ông Hoàng Văn Thư- Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn cho biết.

Sạt lở đất nghiêm trọng tại Lào khiến nhiều phương tiện vận tải cỡ lớn ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn phải xếp hàng chờ ngày thông tuyến

Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây/ Bên nắng đốt, bên mưa quây. Mùa này, trên đất nước triệu voi nổi tiếng với loài hoa Chăm pa tươi đẹp đang phải chống chọi với lũ ống, sạt lở đất nghiêm trọng. Với những lái xe vận tải đường dài may mắn thoát nạn trở về Việt Nam, chắc hẳn trong cõi lòng sẽ không nguôi nhớ về nước bạn, hy vọng mọi việc sẽ sớm ổn định, bình an để nghĩa tình hai mái Trường Sơn mãi gắn bó keo sơn, bền chặt.  

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trên chuyến tàu ngày cuối năm

Trên chuyến tàu ngày cuối năm

16 Feb, 09:30 PM

Kinhtedothi - Từ cảng Sa Kỳ, những chuyến tàu cuối cùng của năm cũ Âm lịch Ất Tỵ 2025 vượt sóng ra Lý Sơn không chỉ chở hành khách mà còn chở theo nỗi nhớ quê nhà, khát vọng đoàn viên và niềm mong ngóng sum họp sau một năm dài mưu sinh nơi đất khách.

Mưu sinh theo mùa hoa Tết

Mưu sinh theo mùa hoa Tết

12 Feb, 01:37 PM

Kinhtedothi-Chỉ xuất hiện trong hơn chục ngày cuối năm, nghề chở thuê âm thầm theo nhịp sôi động của thị trường hoa xuân. Với nhiều lao động tự do ở Quảng Ngãi, mỗi chuyến xe không chỉ là tiền công, mà còn là hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn.

“Sống chậm” ở Lý Sơn

“Sống chậm” ở Lý Sơn

10 Feb, 08:13 PM

Kinhtedothi – Giữa những ngày giáp Tết, khi tuyến vận tải biển Sa Kỳ – Lý Sơn tạm dừng vì sóng lớn, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bỗng trở nên bình yên đến lạ. Nhịp sống trên đảo như chậm lại, bớt đi những vội vã, ồn ào, để lộ ra những nét riêng rất đỗi đặc biệt của đảo tiền tiêu.

Nghề cũ ở thương cảng xưa

Nghề cũ ở thương cảng xưa

06 Feb, 07:49 PM

Kinhtedothi-Phố cũ Thu Xà không còn nhộn nhịp như xưa, nhưng trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những nghề truyền thống vẫn còn đó, như cách người dân nơi đây gìn giữ ký ức về một thời đã lùi xa.

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ