Nhiều trẻ gặp tai nạn thương tâm trong dịp Tết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngạt nước, bỏng, uống nhầm hóa chất, nuốt dị vật… là những tai nạn đời thường nhưng có thể cướp đi mạng sống của trẻ em. Từ Tết Nguyên đán đến nay, hai bệnh viện nhi tại TPHCM liên tục tiếp nhận các bệnh nhân nguy kịch vì những tai nạn trên.

KTĐT -  Ngạt nước, bỏng, uống nhầm hóa chất, nuốt dị vật… là những tai nạn đời thường nhưng có thể cướp đi mạng sống của trẻ em. Từ Tết Nguyên đán đến nay, hai bệnh viện nhi tại TPHCM liên tục tiếp nhận các bệnh nhân nguy kịch vì những tai nạn trên.

Trẻ em thường rất hiếu động và thích khám phá thế giới xung quanh, tuy nhiên do nhận thức chưa đủ nên chưa lường được những nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Sự lơ là, chủ quan của người lớn nhiều khi khiến trẻ phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình.

Sau khi xịt hóa chất diệt ruồi muỗi, anh H.V.K (ngụ tại Bình Thuận) sơ ý để chai thuốc trên kệ tủ. Thấy lọ thuốc lạ, bé H.T.D (4 tuổi) tưởng nhầm là chai thuốc bổ được bố mẹ mua cho nên lấy xuống uống. Vừa hớp được một ngụp, bé D. đã ho sặc sụa kèm theo nôn ói. Được người nhà phát hiện kịp thời và chuyển đến bệnh viện địa phương rửa dạ dày nhưng cháu vẫn rơi vào tình trạng ngộ độc nặng phải chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1.
 
Tại đây, D. rơi vào tình trạng hôn mê sâu, các bác sĩ phải tiến hành rửa dạ dày thêm một lần nữa và cho uống than hoạt tính để hấp thụ chất độc. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bé D. mới may mắn vượt qua cơn nguy kịch. Tai nạn trên xảy ra vào đúng ngày 30/12 âm lịch nên cả gia đình bé D. coi như mất tết.

Cùng thời gian trên, tại khoa Bỏng của bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận trường hợp của cháu N.N.A (2 tuổi) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng. Trước lúc nhập viện, bé A. theo mẹ xuống bếp nấu ăn, người mẹ đang bê nồi nước sôi thì bất ngờ trượt tay khiến cả nồi nước dội lên người bé A. Cháu A. bị bỏng nặng từ vùng bụng trở xuống. Dù được tích cực điều trị nhưng bé A. khó tránh khỏi những di chứng về sau.

Do cha mẹ bận đi làm nên bé T.Q.T (13 tháng tuổi, ngụ tại Củ Chi) được mang gửi bà ngoại chăm sóc. Chiều ngày 9/2, bà ngoại có việc đi ra đường, không để ý thấy đứa cháu đang lẫm chẫm chạy theo sau. Đến gần đàn bò thả rông, bất ngờ một con bò mộng lao tới húc bé T. văng lên rồi đập xuống lề đường. Thấy tiếng khóc thét phía sau, người bà quay lại thì tá hỏa nhận ra cháu mình. Ngay lập tức cháu được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2, tại đây kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, cú húc của con bò khiến bé T. bị gãy bốn chiếc xương sườn bên phải.

Nhiều trẻ gặp tai nạn thương tâm trong dịp Tết - Ảnh 1
Bé S. đã may mắn qua khỏi sau khi nuốt chiếc đinh vào bụng

Cùng thời gian trên, khoa Cấp cứu của bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận trường hợp của bé T.K.S (2 tuổi, ngụ tại Bà Rịa Vũng Tàu). Trước đó, trong lúc chơi với cậu anh trai, bé S. nhất quyết đòi cầm chiếc đinh vít, thấy bé nằng nặc đòi bằng được cây đinh nên người anh cũng chiều theo ý.

Chỉ ít phút sau, gia đình thấy bé khóc thét, miệng nôn ra máu. Người mẹ quay sang tìm chiếc đinh thì nó đã “không cánh mà bay”. Nhận định có thể bé S. đã nuốt cây đinh vào bụng nên gia đình chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Kết quả X-quang cho thấy, cây đinh vít dài 3cm đang nằm giữa lồng ngực của cháu.

Cây đinh liên tục di chuyển khiến bé S. đứng trước nguy cơ có thể bị đâm thủng ruột bất kỳ lúc nào, vì thế cháu được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây bằng các thủ thuật nghiệp vụ kết hợp với việc theo dõi liên tục sự di chuyển của cây đinh các bác sĩ đã đưa được cây đinh ra ngoài an toàn qua đường tiêu hóa.

Nhiều trẻ gặp tai nạn thương tâm trong dịp Tết - Ảnh 2
Bé N. bị ngạt nước nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
 
Mới đây nhất là trường hợp của bé T.V.N (18 tháng tuổi, ngụ tại TPHCM) nhập viện vào trưa ngày 16/2 với tình trạng tím tái ngưng tim ngưng thở do bị ngạt nước. Trong lúc người mẹ đang bận nấu bữa cơm trưa, bé N. một mình chơi trong nhà. Ít phút sau, chị L. không thấy con đâu nên vội vàng đi tìm thì phát hiện bé đang cắm đầu vào xô nước để trong nhà vệ sinh, toàn thân bất động. Dù đã được các bác sĩ tận tâm cứu chữa nhưng cháu vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu.