"Quỷ đỏ" ngược dòng trong 8 phút nhưng vẫn đánh rơi chiến thắng

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sheffield United đã dẫn trước 2-0, bị dẫn 2-3 chỉ sau 8 phút, nhưng đòi lại 1 điểm nhờ một bàn thắng quý giá ở phút 90 của Oliver McBurnie, trong một trận đấu mà ngoại trừ 8 phút kia, họ đã có một thế trận sáng sủa và hiệu quả hơn hẳn MU.

HLV Chris Wilder buộc phải để trung vệ John Egan ngoài danh sách đăng ký của Sheffield United do chấn thương và thủ môn Dean Henderson cũng không thể bắt chính do được MU cho mượn, khiến thủ môn Simon Moore được giao bắt thay trong khi Phil Jagielka lần đầu tiên đá chính kể từ khi trở lại CLB. Trong khi đó MU đổi sang sơ đồ 3-4-3, HLV Ole Gunnar Solskjaer dùng tới 5 hậu vệ với Brandon Williams và Aaron Wan-Bissaka ở 2 biên trong khi 3 trung vệ là Maguire - Lindelof - Jones.
 
Sheffield 10 phút đầu chơi không có gì khẩn trương nhưng một khi nắm bắt được đối thủ, họ bắt đầu liên tục "dội bom" lên cầu môn MU. Ở phút 11 David De Gea đã phải cứu thua đôi trước cú vô-lê của Lundstram và ngay sau đó là cú đánh đầu cận thành của McGoldrick. Đến phút 19, Mousset đã cướp được bóng từ sai lầm của Phil Jones và dù De Gea lại cản được một cú sút khác của Lundstram, bóng đã bật vào chân Fleck đi vào cầu môn MU.
Sau 20 phút không sút nổi một cú, MU tiếp tục vật vã khi họ chuyền hỏng quá nhiều và đôi lúc sai cả những pha phối hợp tưởng chừng đơn giản. Họ mất thêm 9 phút nữa để có cú sút đầu tiên nhưng Martial không đe dọa được Moore. Trong khi đó Sheffield tiếp tục xuống biên khá tốt và đôi lúc có những pha phối hợp như mèo vờn chuột, nhưng những đường tạt vào của họ hoặc không chính xác, hoặc bị phá ra trước khi đến được 2 tiền đạo.
Sang hiệp 2, Jesse Lingard được tung vào thay Jones nhưng MU lại ăn đòn vì sai lầm của một cầu thủ khác. Andreas Pereira mất bóng ở giữa sân và trong pha phản công, Fleck đã kiến tạo chính xác cho Mousset tung cú sút xa rất hiểm đánh bại De Gea.
MU tấn công rất uể oải trong những phút tiếp theo với chỉ bài sút xa gây được chút nguy hiểm. Nhưng ở phút 72, hy vọng xuất hiện khi Brandon Williams, sau hơn 1 giờ thi đấu không tốt, đã có mặt để đón một quả tạt của Daniel James và sút chéo góc rút ngắn tỷ số.
Ngay sau đó Solskjaer rút ra Pereira để tung Greenwood vào sân, và màn ngược dòng của MU đã diễn ra. Phút 77 Greenwood băng vào đúng lúc đệm cận thành sau một cú bấm bóng rất vừa lực của Rashford, và 2 phút sau chính Rashford đưa MU lên dẫn 3-2 sau khi Martial và James bật tường hoàn hảo bên cánh trái trước khi trả bóng cho tiền đạo của ĐT Anh.
 Sheffield buộc phải tràn lên trong thế đã rút ra cả 2 tiền đạo đá chính, và tưởng như họ sẽ phải chấp nhận một thất bại cay đắng. Nhưng ở phút 90, dự bị Callum Robinson có đường căng ngang cho một dự bị khác là Oliver McBurnie, người xử lý một chạm trước khi sút căng gỡ hòa dù De Gea đã chạm tay vào bóng. Phía MU cho rằng McBurnie đã để bóng chạm tay, nhưng hình ảnh quay chậm được tổ VAR xác định McBurnie đã kịp rụt tay ra sau và do đó bàn thắng vẫn được công nhận.
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ và được tăng thêm 2 phút do VAR, nhưng không có thêm bàn thắng. Hòa 3-3, Sheffield đứng thứ 6 trong khi MU đứng thứ 9 với chỉ 1 điểm ít hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần