Tết Trung thu đến sớm với trẻ em Thủ đô

Ngô Quang Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù còn cách đêm rằm tháng 8 hơn chục ngày nữa, nhưng trẻ em Hà Nội đã sớm được trải nghiệm không khí Tết Trung thu ngay tại Cung văn hóa Thiếu nhi (36 phố Lý Thái Tổ) trong những ngày cuối tuần này.

Từ lâu, Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội đã trở thành không gian đặc biệt để trẻ em Thủ đô thỏa sức chơi đùa, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật với khu vui chơi rộng lớn và rất nhiều lớp học năng khiếu: hát, múa, đàn,.... Vì thế mà không bất ngờ khi trong dịp Tết Trung thu này, nơi đây đã trở thành địa điểm tổ chức của 2 chương trình thú vị chào đón Đêm hội trăng rằm: Hội chợ “Làm cha mẹ” và Hội chợ “Trung thu cho em”; thu hút hàng ngàn vị phụ huynh và các em nhỏ tham gia, hưởng ứng.
 Không gian hội chợ trở nên sôi động, các em nhỏ háo hức với đồ chơi giáo dục.
Hội chợ “Làm cha mẹ”
Dù mở cửa tự do trong cả ngày chủ nhật (24/9/2017) nhưng ngay từ sáng sớm, không gian Cung văn hóa thiếu nhi đã trở nên sôi động, đông đúc với sự có mặt của hàng trăm vị khách nhí cùng cha mẹ đến tham quan, mua sắm. Tại đây, các bé được thỏa sức vui đùa, tham gia các trò chơi thú vị và trải nghiệm hơn 45 gian hàng cùng nhiều món đồ độc đáo, lạ mắt.
Có mặt rất sớm cùng con gái, chị Lê Thu (trú tại Thái Hà, Hà Nội) chia sẻ: "Mình đã quyết định tham gia ngay khi biết Cung văn hóa thiếu nhi có tổ chức hội chợ. Các gian hàng bán đồ rất phong phú, mình đặc biệt thích những món đồ handmade, mỹ phẩm và khu vui chơi dành cho trẻ em”.
Lựa chọn chủ đề: “Vé về tuổi thơ” làm concept, hội chợ “Làm cha mẹ” 2017 đã tái hiện chân thực không gian trung thu xưa với nhiều gian hàng đồ chơi truyền thống và những món ăn Trung thu quen thuộc. Các bé đến đây không chỉ được trải nghiệm những trò chơi hiện đại như: Lăng kính 3D huyền bí, trổ tài thiết kế thời trang giấy... mà còn được thành viên ban tổ chức hướng dẫn làm đèn ông sao, tham gia rước đèn và xem trình diễn múa lân, múa rồng.
Trao đổi với phóng viên, nhiều vị phụ huynh có cùng mong muốn giúp các con thêm hiểu, thêm yêu những nét đẹp văn hóa dân gian xưa của dân tộc thông qua việc tham gia các hội trợ, không gian vui chơi truyền thống. “Chính những hoạt động như thế này sẽ khiến các bé phát triển toàn diện hơn, tránh xa các thiết bị hiện đại như vô tuyến, ipad, trò chơi trên điện thoại thông minh,... rất không tốt cho trẻ nhỏ.” – Anh Trần Ngọc Lâm (Ái Mộ, Long Biên) chia sẻ.
Đặc biệt, bên cạnh các hoạt động hoạt náo, chơi đùa với trẻ em; các thành viên ban tổ chức hội chợ cũng rất chu đáo khi liên tục căng vải, bạt che từng lối đi để phụ huynh và các bé được thoái mái đi lại mà không sợ nắng. Trả lời phóng viên, chị Dương Thu Phương (đại diện ban tổ chức) cho biết: ‘Hội chợ “Làm cha mẹ” là một hoạt động thường niên được tổ chức bởi Diễn đàn làm cha mẹ, đến nay cũng đã được hơn 10 năm. Qua mỗi chương trình, số người tham gia thường duy trì ở mức 6000 người, ban tổ chức luôn nhận được những phản hồi tích cực từ đa số các em nhỏ và các vị phụ huynh, đây chính là động lực để chúng tôi tổ chức Hội chợ “Làm cha mẹ” ngày một tốt, sáng tạo hơn’.
Hội chợ sẽ kết thúc vào 21h hôm nay – chủ nhật (24/9/2017).
 Phụ huynh và các bé được thỏa sức mua sắm tại các gian bán đồ chơi.
Hội chợ “Trung thu cho em”
Nằm liền kề với Hội chợ “Làm cha mẹ”, Hội chợ “Trung thu cho em” cũng thu hút đông đảo các vị phụ huynh và trẻ nhỏ tham gia. Kéo dài tới 5 ngày (từ 21 – 25/9/2015), Hội trợ trưng bày hơn 50 gian hàng với nhiều mặt hàng dành cho gia đình và trẻ nhỏ như: sách, đồ dùng học tập, các đặc sản vùng miền, nông sản sạch,... luôn đông đúc người mua.
Khác với “Làm cha mẹ”, “Trung thu cho em” tích cực tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm, các trò chơi dân gian: kéo co, nhảy bao bố, ô ăn quan, đi cà kheo, nhảy sạp,... Bên cạnh đó, các chương trình tìm kiếm tài năng nhí; trò chuyện với chị Thỏ ngọc và Chú cuội; thi viết chữ Nôm; giao lưu, kể chuyện chuyện về sự tích đêm Rằm Trung thu cũng được đông đảo các bạn nhỏ háo hức, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.
Ở hội chợ lần này”, điểm nhấn - góc “Trung thu chia sẻ” của Ban Tổ chức Hành trình “Trung thu miền Tây Bắc” là nơi mà tất cả mọi người và các em thiếu nhi đến tham gia Hội chợ có thể gửi quà Trung thu, kinh phí, sách vở và đồ dùng học tập, bánh kẹo… cho các em thiếu nhi nghèo, thiếu nhi dân tộc của 6 xã miền núi tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Hành trình do Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành, các Nhà hảo tâm tổ chức. Qua các hoạt động này, những món quà dù nhỏ bé nhưng đều mang lại cho các em, các bậc phụ huynh thật nhiều trải nghiệm ấn tượng, nhân văn và sâu sắc.
Chương trình được Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Công ty Nông Nghiệp sạch và Cung Thiếu nhi Hà Nội đồng tổ chức.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội chợ:
 Không gian hội chợ đông đúc từ sớm
 Những gian hàng đồ chơi lạ mắt luôn thu hút đông đảo các bạn nhỏ ghé qua.
 Cha mẹ và các bé thích thú chụp hình tại hội chợ.
 Không gian bên ngoài hội chợ
 Các bé được trực tiếp tham gia làm những đồ chơi theo hướng dẫn
 Các bé chăm chú xem cô hướng dẫn làm bánh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần