Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp 10/10 người dân trong khu cách ly liên quan chùm ca bệnh Covid-19 BV Việt Đức

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kintedothi - Chiều 9/10, dưới cơn mưa nặng hạt, các thành viên Ban chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng chống dịch phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm khẩn trương đóng gói những túi quà nhu yếu phẩm gồm thịt lợn, mỳ, rau, nước mắm..., rồi nhanh chóng đưa lên xe chuyển vào khu cách ly y tế, gửi tặng các gia đình nhân dịp 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2021).

Tại Phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, đến nay tuyến phố Phủ Doãn, một phần các tuyến phố Ấu Triệu, Ngõ Huyện, Chân Cầm, Thọ Xương... vẫn phải cách ly y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Bên trong khu cách ly còn hàng trăm gia đình trong diện cách ly, trong số đó có nhiều người dân ở ngoại tỉnh ở trọ để chữa bệnh, lao động tự do, lao động của các cửa hàng, cơ sở kinh doanh mắc kẹt lại...

  Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống Trịnh Ngọc Trâm; Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Bá Ninh kiểm tra, chuyển các phần quà lên xe điện
 
Chính vì vậy, bên cạnh việc truy vết, xét nghiệm, tổ chức giãn cách phòng chống dịch, quận Hoàn Kiếm luôn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống nhân dân trong khu cách ly. Trong đó, tổ chức tổ cung ứng đảm bảo nguồn cung hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân; triển khai hỗ trợ và vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ người dân.
 Bà Đặng Thị Minh Khai nhận quà từ đoàn công tác phường Hàng Trống
Chiều 9/10, dưới cơn mưa nặng hạt, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường Hàng Trống Trịnh Ngọc Trâm khẩn trương rà soát, kiểm tra, rồi cùng các lực lượng chức năng vận chuyển lên xe những túi quà nhu yếu phẩm trao tặng bà con trong khu cách ly.
Chị Trâm chia sẻ, những ngày qua, phường Hàng Trống cố gắng hết sức mình ra soát, hỗ trợ và vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong khu vực cách ly, đảm bảo không một ai thiếu nhu yếu phẩm. Nhân dịp 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, phường tiếp tục vận động, tiếp nhận và chuẩn bị được một số lượng lương thực, thực phẩm để gửi tặng đến tất cả gia đình trong khu cách ly, cùng bà con vơi bớt khó khăn, từ đó yên tâm thực hiện phòng chống dịch.
 Chị Lữ Thị Tâm (quê ở tỉnh Hòa Bình) nhận được sự quan tâm, động viên thường xuyên của Ban chỉ đạo 
Trong chiều 9/10, dù thời tiết xấu, trời mưa nhưng chiếc xe điện chở hàng trăm suất quà chạy dọc theo tuyến phố, rồi được đại diện Ban chỉ đạo, Sở chỉ huy, Chi bộ, tổ dân phố... gửi đến trước cửa mỗi gia đình.
Bà Đặng Thị Minh Khai xúc động nhận quà, chia sẻ, bà nhiều năm nay sống một mình trong căn phòng nhỏ phố Phủ Doãn, cạnh bệnh viện Việt Đức. Những ngày cách ly, bà nhiều lần nhận được quà nhu yếu phẩm, nhưng riêng hôm nay là lần đầu tiên nhận quà nhân dịp 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.
 Chị Lê Thanh Tâm kẹt lại tại hiệu thuốc tại phố Phủ Doãn 

“Chúng tôi và các hộ gia đình ở đây rất xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, dù hôm nay trời mưa nhưng các anh chị vẫn mang quà đến tận cửa nhà, chúng tôi không biết nói gì hơn là xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, đoàn thể phường, quận”.
 Dù thời tiết xấu, trời mưa nhưng chiếc xe điện chở hàng trăm suất quà chạy dọc theo tuyến phố, rồi được đại diện Ban chỉ đạo, Sở chỉ huy, Chi bộ, tổ dân phố... gửi đến trước cửa mỗi gia đình.
Chị Lữ Thị Tâm và Lê Thanh Tâm kẹt lại tại hiệu thuốc tại phố Phủ Doãn cho biết, dù gia đình khó khăn, có con nhỏ ở nhà nhưng các chị phải ở lại khu cách ly để bảo vệ cộng đồng, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Những ngày qua, chị luôn được bác Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, lãnh đạo phường thăm hỏi, động viên, hỗ trợ. Riêng chị Lữ Thị Tâm bày tỏ xúc động, do đang mang bầu nên được phường quan tâm hơn cả về sức khỏe và tinh thần, vật chất.