Thí sinh muốn bố mẹ cho về quê nghỉ ngơi sau kỳ thi vào lớp 10

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trải qua kỳ thi căng thẳng, nhiều thí sinh chia sẻ muốn được đi biển và về quê để thả lỏng. Phụ huynh cũng đã lên kể hoạch giúp các em tái tạo năng lượng.

Những ngày qua con đã vất vả

Trưa 11/9, kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2023 – 2024 bước vào môn thi cuối cùng. Sát giờ kết thúc làm bài, nhiều phụ huynh học sinh đã chờ đón thí sinh phía trước cổng.

Chị Nguyễn Thị Liễu tặng hoa cho con sau khi hoàn thành kỳ thi. Ảnh: Lại Tấn.
Chị Nguyễn Thị Liễu tặng hoa cho con sau khi hoàn thành kỳ thi. Ảnh: Lại Tấn.

Đợi con ở ngoài cổng trường, chị Nguyễn Thị Liễu (có con thi tại điểm thi tại điêm trường THPT Kim Liên chia sẻ): Con đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Kim Liên. Tôi chuẩn bị cho con 1 bó hoa để chúc con đã hoàn thành kỳ thi, thể hiện tình cảm với con Những ngày vừa qua con đã cố gắng và vất vả nên kết quả thế nào tôi cũng sẽ đón nhận cùng với con. Năm nay là năm cuối cấp, các con đã mệt mỏi, tôi sẽ chiều theo ý con. Con thích đi đâu mình sẽ đưa còn đi đó để lấy lại năng lượng của những ngày vất vả vừa qua.

 

Cũng đứng chờ con ở cổng trường THPT Kim Liên, anh Ngô Nam Chung bày tỏ: Những ngày vừa qua gia đình cũng tâm tư vì tỷ lệ trường công lập ở ít so với số lượng học sinh nên cảm giác kỳ thi này áp lực hơn thi đại học. Nhà tôi chọn phương án an toàn cho con, đăng ký cho con xét thẳng vào 1 trường và cho con thi trường này giảm bớt áp lực thi cử. Thời gian tới, tôi công tác trong Đà Nẵng nên dự kiến sẽ cho con vào chơi một thời gian để thay đổi không khí.

Phụ huynh thể hiện tình cảm với con sau kỳ thì. Ảnh:  Lại Tấn.
Phụ huynh thể hiện tình cảm với con sau kỳ thì. Ảnh:  Lại Tấn.

Nhớ lại những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Trần Văn Tiện bày tỏ: Kỳ thi này cũng giống như việc ngày xưa chúng tôi đi thi. Ngày xưa khác một chút là mình tự chủ động đi thi, không có điều kiện được bố mẹ đưa đón. Cuộc thi ngày xưa chủ yếu Đại học mới căng thẳng, không như thi vào cấp 3 bây giờ. Tôi cảm thấy căng thẳng của bản thân bố mẹ dẫn đến làm cho các con có áp lực. Hi vọng con sẽ có kết quả thi tốt, theo đúng nguyện vọng.

Sau kỳ thi, con muốn đi thả lỏng 1 -2 ngày, tôi dự định sẽ đưa con về quê theo đúng mong muốn của con. Sau đó, tôi sẽ đưa con đi chơi những môn thể thao theo năng khiếu của các con để giảm áp lực trong thời gian qua.

Thí sinh muốn đi biển, về quê

Bước ra từ điểm thi THPT Kim Liên, thí sinh Trần Thị Bảo Huyền (con của anh Trần Văn Tiện) tiến về phía bố với ánh mắt lạc quan. Thí sinh Trần Thị Bảo Huyền (THCS Đống Đa) chia sẻ: “Năm nay, em thấy đề thi dễ. Em thấy có 2 câu cuối về hình học và đại số khó và có thể phân loại thí sinh. Với những câu đó, thí sinh chăm chỉ có thể làm được. Em dự tính sẽ được 9,5 điểm. Sau kỳ thi này, em muốn về quê chơi”.

Thí sinh Trần Thị Bảo Huyền dự tính được 9,5 điểm môn Toán. 
Thí sinh Trần Thị Bảo Huyền dự tính được 9,5 điểm môn Toán. 

Đánh giá đề thi có tính phân loại cao,  thí sinh Ngô Minh Huy (THSC Cát Linh) - dự thi tại điểm thi Trường THPT Kim Liên chia sẻ: “Em thấy đề thi năm nay khá dễ. Trong đề thi 2 câu nâng cao bài hình học và bài đại số là những câu khó. Để giải những câu đó, em phải mất cả ngày mới giải dược. Thời gian tới, em sẽ về quê và dành thời gian để đi chơi với bạn”.