Tình cảm thân thương của cán bộ, người dân phường Nguyễn Du nhớ về "bác Trọng"

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Cán bộ, người dân Tổ dân phố số 8 nói riêng và phường Nguyễn Du (Quận Hai Bà Trưng) nói chung vẫn quen gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng cái tên giản dị: “bác Trọng”. Những ngày qua, từ khi nghe tin “bác Trọng” mất, họ đau xót, bàng hoàng như mất đi chính người thân của mình…

“Các bác trong Tổ dân phố thông cảm cho tôi nhé!”

Vẫn là những hàng cây, những ngôi nhà ấy, nhưng con phố nhỏ Thiền Quang (phường Nguyễn Du)- nơi tọa lạc nhà riêng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những ngày qua bao trùm một không khí u buồn. Từ nay, người dân khu phố không bao giờ còn được thấy bóng dáng của người hàng xóm thân thương...

“Trước kia, mỗi chiều tôi lại thấy khi xe về đến cổng, bác bước xuống và đi vào nhà. Nghe tin bác Trọng ốm nặng, mọi người trong khu phố cứ nhắc đến bác là nghẹn ngào, thương bác vô cùng. Tổng Bí thư là người lãnh tụ mẫu mực, người cộng sản chân chính, trọn đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân”- bà Phạm Viết Lan Phương ứa nước mắt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng cán bộ, người dân địa bàn dân cư số 8 phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng hát vang bài ca ''Kết Đoàn'' trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (tháng 11/2018)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng cán bộ, người dân địa bàn dân cư số 8 phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng hát vang bài ca ''Kết Đoàn'' trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (tháng 11/2018)

Là hàng xóm thân cận của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Phạm Viết Lan Phương sống tại số 13 phố Thiền Quang, cũng là đảng viên sinh hoạt trong Chi bộ 8 cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (đảng viên sinh hoạt hai chiều) và  phu nhân Tổng Bí thư là đồng chí Ngô Thị Mận (đảng viên sinh hoạt thường xuyên). Kỷ niệm bà nhớ mãi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  là buổi tối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, đi bộ cùng những người hàng xóm ra nơi tổ chức Ngày hội, Tổng Bí thư vừa đi vừa trò chuyện, không phải về  chuyện chính trị, mà về chuyện thường ngày trong cuộc sống.

Bà Phương kể, hôm đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến chuyện thỉnh thoảng có những người dân đến phố Thiền Quang kêu cứu về việc này việc kia còn bức xúc, chưa hài lòng: “Tôi biết, cứ 4-5h sáng lại có người đến kêu cứu, khiến những người già mất giấc ngủ say, chính là do lỗi của tôi. Nhưng không thể làm khác được, vì dân có bức xúc thì họ mới phải đến kêu như thế. Các bác trong Tổ dân phố thông cảm cho tôi nhé!”. Bà Phương nhớ lại những lời bộc bạch rất chân tình của người đứng đầu Đảng ta.

Bà Phương luôn nhớ, vào những ngày đại dịch Covid-19, gia đình Tổng Bí thư luôn quan tâm, chia sẻ rất chân tình với những người dân khó khăn trong toàn phường, trao tặng cho những trường hợp bị cách ly quà là nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm… Dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi, gia đình Tổng Bí thư lại gửi quà cho các cháu mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…, thể hiện tình cảm vô cùng ấm áp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng người dân phường Nguyễn Du đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, năm 2016
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng người dân phường Nguyễn Du đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, năm 2016

Được nhiều lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tại nhà riêng, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở Tổ dân phố, tại Tổ bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp, hay tại hội nghị lấy ý kiến cử tri trước bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV…), ông Nguyễn Đăng Thắng, trú tại số 110 phố Yết Kiêu, cùng thuộc Tổ dân phố 8 phường Nguyễn Du, cũng luôn nhớ về Tổng Bí thư là một người lãnh tụ cấp cao nhưng rất thanh cao, gần gũi, quan tâm sâu sắc đến người dân.

Còn đối với ông Vũ Hy Chương, trú tại số 13 phố Nguyễn Thượng Hiền (phường Nguyễn Du), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Du, lời căn dặn đáng nhớ nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phải thường xuyên tăng cường khối đại đoàn kết. Trực tiếp Tổng Bí thư đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở địa bàn dân cư, khiến người dân rất vui, hồ hởi.

“Dù là lãnh tụ nhưng tính cách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vô cùng giản dị, gần gũi, khiến người dân nào gặp Tổng Bí thư cũng cảm thấy thân thương, không hề có khoảng cách, phân biệt gì. Tại các cuộc họp, khi kết thúc, đồng chí luôn dành 10-15 phút trò chuyện với những cụ già, cựu chiến binh… Được mời dự các cuộc họp của Tổ dân phố, hay Ngày hội Đại đoàn kết của địa bàn dân cư, đồng chí đều đi bộ từ nhà cùng một số người thân, chứ không cần ban bệ nào đón rước”- ông Vũ Hy Chương bồi hồi. 

Chiều 20/7, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng, Chi bộ 8 phường Nguyễn Du tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Khác với sinh hoạt thường lệ, tại buổi sinh hoạt này, Chi ủy đã thông báo Tin buồn và các đảng viên trang trọng dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đảng viên sinh hoạt hai chiều tại Chi bộ 8.

Tình cảm vô bờ bến đối với người ông, người cha thân thiết

Qua 15 năm làm Trưởng Ban Công tác mặt trận và 15 năm nay là Phó Bí thư Chi bộ 8 (Đảng bộ phường Nguyễn Du), cũng là hàng xóm ngay gần nhà riêng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (chỉ cách 1 số nhà), bà Nguyễn Thị Hiệp (trú tại số 9 phố Thiền Quang) nhớ nhất là dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, địa bàn dân cư được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự, đây thực sự là niềm vinh dự, phấn khởi vô cùng lớn lao của người dân trong Tổ.

Bà Hiệp cũng nhớ trong những buổi xin ý kiến cử tri nơi cư trú trước các cuộc bầu cử ĐB Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện vô cùng gần gũi, đứng trò chuyện với người dân; những cuộc trò chuyện đó đã truyền cảm hứng, lan tỏa cho mọi người một tinh thần lạc quan phấn chấn, tin tưởng vào cuộc sống, vào Đảng…

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là một đảng viên chân chính, đã một lòng tận tụy vì Đảng, vì nước, vì dân cho đến tận hơi thở cuối cùng. Các đảng viên, cán bộ, người dân phường chúng tôi cũng như trên cả nước nghe tin bác mất thấy vô cùng đau xót, thương tiếc một tấm lòng, thương tiếc một trái tim vĩ đại, luôn sống vì phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân"- bà Nguyện Thị Hiệp nói.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề ngày 20/7, các đảng viên Chi bộ 8, Đảng bộ phường Nguyễn Du (Quận Hai Bà Trưng) đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đảng viên sinh hoạt hai chiều tại Chi bộ 
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề ngày 20/7, các đảng viên Chi bộ 8, Đảng bộ phường Nguyễn Du (Quận Hai Bà Trưng) đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đảng viên sinh hoạt hai chiều tại Chi bộ 

Về nhận công tác ở phường từ năm 2011, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Du Trần Thị Tuyết Lan cho biết, gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sinh sống ở địa chỉ số 5 phố Thiền Quang khá lâu rồi. Người dân trong tổ, trong phường dành cho Tổng Bí thư Trọng tình cảm vô bờ bến, không lời nào có thể diễn tả nổi. Những cuộc tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú dành cho đại biểu Quốc hội, hay bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp…, Tổng Bí thư luôn gần gũi, trò chuyện, lắng nghe ý kiến người dân. Bản thân Tổng Bí thư và gia đình cũng chính là tấm gương sáng trong cuộc sống hàng ngày, đồng hành, chia sẻ cùng người dân.

Lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn ''Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân phường Nguyễn Du (1930-2010)''
Lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn ''Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân phường Nguyễn Du (1930-2010)''

Trong những buổi học Nghị quyết của Đảng bộ phường Nguyễn Du thường lồng ghép nội dung về học tập đạo đức, phong cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các buổi sinh hoạt của Chi bộ 8 cũng lồng ghép truyền đạt bài phát biểu, chỉ đạo của Tổng Bí thư.

“Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng người dân hát vang bài ca “Kết Đoàn” trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân của địa bàn dân cư của phường năm 2018 sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức tôi cũng như mọi người dân. Cá nhân tôi đã may mắn được tiếp xúc một vài lần, tôi thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo cao nhất của Đảng nhưng vô cùng giản dị, như người ông, người cha nói chuyện với con cháu, khiến tôi rất thoải mái chứ không hề có cảm giác “run” khi tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao. Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, người dân phường vô cùng bàng hoàng, thương xót như mất đi chính người thân của mình”- Bí thư Đảng bộ phường Nguyễn Du xúc động nói.    

“Thấm nhuần lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ghi trong cuốn “Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân phường Nguyễn Du (1930-2010)”, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường sẽ luôn cố gắng phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đoàn kết phấn đấu xây dựng phường phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đóng góp vào công cuộc xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”- Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Du Trần Thị Tuyết Lan.