Vòng 6 V.League 2021, thầy ngoại kẻ cười, người khóc

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngoại trừ Kiatisak, ba trong bốn ông thầy ngoại đã thất bại một cách cay đắng tại vòng đấu này. Thậm chí HLV Shimoda của Sài Gòn đã bị sa thải sau chuỗi 3 trận thua đáng thất vọng tại V.League 2021.

Đây là vòng đấu mà ngoại trừ chủ nhà HAGL, các đội chủ nhà khác đều chỉ hòa và thua, kể cả Hà Nội rất mạnh nhưng vất vả lắm mới hòa HL.Hà Tĩnh. V.League 2021 đang trở nên đáng xem bởi những bất ngờ sân cỏ đến khó tin, điển hình là Nam Định đã gây cơn “động đất” tại sân Thống Nhất.
SLNA-Viettel (0-1). Màn ra mắt đầy ấn tượng của tân binh Bruno Matos phía Viettel và sai lầm của thu môn Văn Hoàng đã khiến SLNA thua trận đầu tiên trên sân nhà. Một chiến thắng xấu xí của đội khách bởi sau khi ghi bàn toàn bộ đội khách lui về cố thủ và trọng tài đã phải dùng tới 5 thẻ vàng cho các cầu thủ Viettel. HLV Trương Việt Hoàng chỉ cần khóa được ngòi nổ Văn Đức thì hàng công SLNA trở nên vô hại.
 Tiến Dũng, cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu SLNA gặp Viettel. Ảnh CLB/

HAGL-TP.HCM (3-0). Kiatisak đã tỏ ra quá am hiểu V.League và biết cách phá sức đối phương trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương đã quần cho Văn Thuận, Lee Nguyên mệt nhoài để tạo cơ hội cho Công Phượng vào sân ghi bàn. 16 năm rồi, HAGL mới có 2 vòng đấu liên tiếp đứng đầu BXH thì phải giành cho Kiatisak lời khen là đúng rồi.
Sa thải trung vệ ngoại binh hay nhất V.League, đưa về sân Thống Nhất Ngọc Mười, cầu thủ của đội hạng nhì Gia Định, TP.HCM đang phải trả giá cho triết lý lấy tấn công để phòng thủ. Polking đang đứng trước nguy cơ bị sa thải sau khi đưa TP.HCM về nhóm cuối BXH.
Hải Phòng- Than Quảng Ninh (0-2). Trận derby vùng đông bắc đã nghiêng hẳn về đội khách khi cả hai ngoại binh Fagan và Lynch đều vắng mặt. J.Lynch sau đó còn lên mạng xã hội nói lên những lình xình nội bộ, việc bị chấn thương mà CLB không hề đoái hoài gì hết. Nếu không giải quyết tốt những vường mắc, Hải Phòng sẽ đối diện với khó khăn lớn bởi chất lượng nội binh của đất Cảng không được đánh giá cao.
 Matsui, cựu tuyển thủ Nhật Bản trong màu áo Sài Gòn. Ảnh CLB

Sài Gòn- Nam Định (0-3).
Sau 3 trận toàn thua, HLV Shimoda đã phải rời vị trí và con đường “Nhật hóa” của các ông chủ Sài Gòn FC đã gặp trở lại đầu tiên. Nam Định đã 3 năm nay không thắng sân khách, nhưng lần này họ đã biết khoét sâu vào cặp trung vệ “cọc cạch” của chủ nhà. Phút 13, cầu thủ áo số 13 Quốc Chí đã “đốt lưới” nhà mở đầu cho trận thua đậm đà 0-3 chỉ sau 45 phút thi đấu.
Thanh Hóa- SHB.Đà Nẵng (1-3). Chơi “trên chân”, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng rốt cuộc chủ nhà Thanh Hóa vẫn trắng tay trước SHB.Đà Nẵng, Rafaelson đã lập hattrick đầu tiên tại V.League.
HLV Petrovic đã quyết chơi vỗ mặt đối phương khi bố trí Hoàng Vũ Samson chơimũi nhọn chơi cao nhất trên hàng côn. Phía sau tiền đạo nhập tịch này là những sự hỗ trợ từ Gramoz, Pinto, Thành Long, Văn Thắng. Với đội hình thiên về tấn công như vậy, Thanh Hóa quyết chơi với tốc độ cao để sớm gây sức ép lên phần sân của SHB Đà Nẵng.

 HLV Shimoda của Sài Gòn đã bị sa thải sau chuỗi 3 trận thua đáng thất vọng . Ảnh CLB SG

Nhưng khi không có bàn thắng thì bị “hồi mã thương” là điều đã dự báo, nếu không cải thiện tình hình nhiều khả năng chiếc ghế của ông Petrovic sẽ được quyết định sau trận “chung kết ngược” trên sân Hà Tĩnh vòng đấu tới. Mục tiêu là tốp 6 nhưng Thanh Hóa giờ đây sau 3 trận thua liên tiếp đã cầm đèn đỏ.

Bình Định- Bình Dương (0-0). Ngày hội bóng đá trên sân Quy Nhơn trở nên nhạt hơn khi không có bàn thắng nào. Đoàn quân của HLV Đức Thắng nhỉnh hơn khi cầm bóng 52%, tung được 10 cú sút (trúng khung thành 4) phía đội khách chỉ có 3 cú sút, trúng khung thành 1. Thực tế , niềm tin dành cho Rimario đang cạn dần nhưng Bình Định cũng không có cầu thủ nào có thể đảm nhận khâu ghi bàn.
 BXH sau vòng 6, HAGL đang dẫn đầu, Thanh Hóa đã rơi về cuối. Ảnh VPF

Hà Nội- HL.Hà Tĩnh (1-1). HLV Minh Đức muốn cho V.League biết, với bóng đá mọi việc đều có thể xẩy ra. Đội khách tràn lên tấn công từ đầu trận, có được bàn thắng sớm do cú sút chìm khá hiểm hóc của Tuấn Hải, cả đội HL.Hà Tĩnh lùi về sống chết bảo vệ tỷ số mong manh. Xoay xở 3-4 sơ đồ chiến thuật, phải đến phút cuối cùng thì Geovani mới giúp HLV Chu Đình Nghiêm giữ lại 1 điểm trên sân Hàng Đẫy.
Một vòng đấu buồn cho bóng đá TP.HCM khi cả hai đội chủ sân Thống Nhất đều thua đậm 0-3. Sau khi Sài Gòn sa thải ông Shimoda thì số phận hai ông thầy ngoại còn lại cũng đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Trong khi đó Quảng Ninh đang là “hiện tượng” của mùa giải khi họ đã “giải mã” Hải Phòng, một đội bóng đang gây bất mờ của mùa giải.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần