Bánh mì và chai nước yêu thương

Lan Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 3 ngày nghỉ lễ (31/8 - 2/9), hơn 5 vạn du khách đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mọi người đến viếng Bác để tưởng nhớ công ơn của Bác, thăm địa điểm di tích lưu niệm về Người. Bên cạnh việc ngắm nhìn không gian giản dị và ấm tình, du khách quốc tế và Nhân dân trong nước đều cảm động nhớ về những chai nước nhỏ, chiếc bánh mì được các chiến sĩ cảnh vệ ân cần trao tay, ở khu vực cuối rặng tre bên phải, trước cổng vào Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Phát nước uống, bánh mì tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Vào dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc khánh 2/9, lượng du khách đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường tăng đột biến, lên tới hàng chục nghìn người. Đặc biệt, có nhiều cụ ông, cụ bà 80 - 90 tuổi, nhiều cháu nhỏ được bố mẹ bế trên tay, lặn lội hàng trăm kilomet đến xếp hàng trang nghiêm nhịp bước vào viếng Bác.
Thấu hiểu nỗi mệt của người đi xa trong thời tiết nắng nóng nhưng vẫn một lòng hướng về Bác, từ năm 2016, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát nước uống, bánh mì phục vụ Nhân dân và khách quốc tế. Hoạt động được các đoàn viên, thanh niên chuẩn bị từ các buổi chiều trước đó. Bánh mì và nước uống được vận chuyển ra khu vực sau Lăng (phía cuối rặng tre bên phải, trước cổng vào Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) để phục vụ ngay khi có đồng bào và khách quốc tế đầu tiên di chuyển ra sau Lăng.
Nhìn những cụ lão tay cầm chiếc bánh mì, dù bụng không hẳn đói nhưng tay run run vì cảm động; các cháu nhỏ tay mở nắp chai miệng uống liền một hớp rồi nề nếp vứt vỏ vào thùng rác; ai ai cũng thấy cảm động nghĩa tình của cháu con cụ Hồ. “Mình cảm thấy rất vui và ấm lòng, dù số tiền để mua ổ bánh mì, chai nước không đáng là bao nhưng cảm nhận tình cảm con người từ mỗi chiến sĩ ở đây rất nồng nhiệt” - bà Minh Tuyết (Quảng Bình) chia sẻ.
Đó là những chiếc bánh mì yêu thương, chai nước chứa đựng tình cảm và sự quan tâm của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến đồng bào, Nhân dân và du khách quốc tế. Để rồi, rất nhiều du khách quốc tế dù đã thăm viếng những nơi trang nghiêm ở nhiều TP khác trên thế giới đều cảm thấy ngỡ ngàng về những hành động nhỏ nhưng mang giá trị tinh thần lớn ở Lăng Bác vào những ngày này.
Chia sẻ về hoạt động này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương - Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Đây là hoạt động nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm trong công tác phục vụ, đón tiếp, tuyên truyền của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm nhiệm vụ bên Lăng Bác Hồ, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là cách các chiến sĩ làm nhiệm vụ bên Lăng học Bác. Học làm từ những việc làm giản dị, để ấm lòng người đến và vừa lòng mỗi khi rời bước.