Chập tối nay (28/1), có mặt tại đường Giải phóng, nơi Thượng tá Trần Văn Đức và Thượng tá Đỗ Văn Chính sinh sống, rất nhiều người dân đến chia buồn với gia đình. Hai nhà chỉ cách nhau một con hẻm, hai chiếc bạt được người thân hai gia đình dựng tạm tạo ra không khí tang thương.
Bà con khối phố đến chia buồn với gia đình Thượng tá Trần Văn Đức .
|
|
Con phố nhỏ như im ắng hơn, những quán cà phê, nhà hàng trên dãy phố
không mở nhạc, một số gia đình cạnh nhà các anh treo cờ rủ. Không ai bảo ai, những người dân trong hẻm cùng
đến chia buồ
n với
gia đình các anh.
Cô Trần Thị Tiến, hàng xóm của Thượng tá Trần Văn Đức cho biết: “Chú Đức, quê miền Bắc, là người hiền lành, vợ chú là cô Tân là Hiệu trưởng trường Hoàng Văn Thụ. Hai vợ chồng chú Đức có hai người con trai, một đang học đại học kinh tế, người con trai còn lại đang học cấp THPT. Biết tin chú hy sinh từ lúc 1h, mà cả phố đều buồn, tiếc chú là người hiền lành. Chú
Đức
chỉ còn 2 năm nữa là được nghỉ ngơi
vậy mà…!”.
Chiếc gác chắn đường
vào con hẻm nhỏ, nơi gia đình Thượng tá Đỗ Văn Chính ở được những người dân dựng để ngăn xe cộ qua lại, những đoàn người mặc quân phục tới tiễn biệt đồng chí, người dân nhiệt tình nhận coi xe miễn phí cho khách tới tiễn biệt, còn người dân trong xóm lo đun nước tiếp khách tới viếng.
Anh Trần Thành Công, hàng xóm Thựợng tá Chính kể, mới hôm qua còn ngồi uống nước trà bàn chuyện tết này sẽ gói bánh chưng với nhau thế nào, rồi tết này cả xóm sẽ vui xuân ra sao vậy mà giờ đây chú đã ra đi để lại lỗi tiếc thương cho cả xóm. “Chú ấy hiền, vui tính lắm, chú hay kể về những chuyến bay cho chúng tôi nghe. Cả xóm này yêu quý chú vì chú khéo tay, đi làm về là chú lại qua hàng xóm chơi, nhà ai khó khă
n là
chú cũng giúp”, anh Công chia sẻ
.
Giờ đây, khi hai chiến sỹ còn nằm cùng đồng đội tại nhà tang lễ thì những người đồng đội từng đoàn từng đoàn tới tiễn biệt hai người chiến sỹ của lực lượng Không Quân Nhân Dân Việt Nam…