Đường thành “ao”, người dân khốn khổ!

Nguyễn Quốc Quân (phường Đồng Mai, quận Hà Đông)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thực trạng mà hàng nghìn người dân xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ), sinh viên trường Đại học Sư phạm TDTT T.Ư và các DN đóng trên địa bàn phường Biên Giang (quận Hà Đông) phải hứng chịu mỗi khi đi qua quãng đường giáp ranh giữa phường Biên Giang và xã Phụng Châu.

 
Ban đầu tại đoạn đường này chỉ xuất hiện vài ổ gà nhỏ; nhưng theo thời gian, ổ gà trở thành “ổ trâu, ổ voi”, cộng với việc hàng ngày đoạn đường này phải gồng mình dưới sức nặng của nhiều xe “hổ vồ” chở vật liệu xây dựng. Đến nay cả đoạn đường dài hàng chục mét đã biến thành một cái “ao”.
Dẫu đã lâu khu vực này không hề có mưa, nhưng đoạn đường này lại vô cùng lầy lội, các phương tiện khi lưu thông đến đây đều phải rón rén, nếu không muốn bị sạt gầm bởi những sống trâu lồi lõm (ảnh)… Người đi xe đạp, xe máy mỗi khi đi đến đây đều phải tránh xa những chiếc xe “hổ vồ”, bởi sơ sẩy một chút là sẽ bị “tắm bùn” từ bánh xe hắt lên.
Điều đáng nói là “cái ao” này đã tồn tại từ lâu, đây lại là tuyến đường huyết mạch nối các xã Đại Thành (huyện Quốc Oai), xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ) với Quốc lộ 6. Vì vậy nếu muốn ra Quốc lộ 6, xuôi quận Hà Đông, hoặc ngược lên phía Tây ra trung tâm huyện Chương Mỹ, người tham gia giao thông không còn lựa chọn nào khác; bởi nếu đi vòng lên hướng chùa Trầm, đường cũng không khá hơn.

Để đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng, tài sản của người dân; đề nghị ngành chức năng quận Hà Đông, UBND phường Biên Giang sớm sửa chữa, khắc phục “san lấp” ngay “cái ao” nói trên. Tránh tình trạng… cha chung không ai khóc vừa mất an toàn giao thông, vừa mất mỹ quan đô thị.