“Hiệp sĩ” bắt kẻ trộm nhờ… 4 con chó

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Xem camera an ninh thấy đối tượng không những trộm xe mà còn trộm 4 con chó. Vì vậy các “Hiệp sĩ” tỏa ra các tiệm mua bán chó để đón lõng và bắt được kẻ trộm tại nhà chờ xe buýt.

Lúc 9 giờ sáng 7/9, ông Trương Văn Tùng (SN 1974, ngụ khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), điện thoại báo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải vừa bị mất xe máy hiệu Citi 110 màu nho, biển số 38F4 - 4871 cùng 4 con chó.
 Đối tượng Lê Tấn Luân (giữa) bị 'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải (bìa phải) cùng đồng đội khống chế.
Sau khi nghe mô tả đối tượng và xem camera an ninh, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Lê Chí Trung, Lê Quốc Nhã, Lê Văn Tú, Trực Nguyễn, Dương Tài và Phạm Tấn Thanh tổ chức truy tìm đối tượng.
Xác định kẻ trộm sẽ bán chó tại các tiệm thu mua chó nên các “hiệp sĩ” phân công nhau đến nhiều cửa hàng chó, phát 4 con chó của ông Tùng. Tiếp đó, các “hiệp sĩ” nhờ Trạm thu phí cầu Phú Cường trích xuất camera để nhận dạng, xác định kẻ trộm lên xe buýt gần đó nên chốt chặn. Khi đối tượng vừa bước xuống xe buýt, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội mời về Công an phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để làm việc.
Tại công an, đối tượng khai tên Lê Tấn Luân (SN 1991, quê TP Thủ Dầu Một), thừa nhận chính là kẻ trộm xe và chó. Sau đó Luân bán 4 con chó, còn xe của ông Tùng được Luân gửi ở nhà bạn. Được biết Luân có 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, vừa ở tù về được 4 tháng.