Hoảng hồn vì đám cháy bắt nguồn từ bãi rác trên vỉa hè

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa 3/9, nhiều người dân khi tham gia giao thông trên đường Lê Trọng Tấn (đoạn qua phường Dương Nội, quận Hà Đông), không khỏi giật mình vì một đám cháy lớn.

Từ cách xa hàng trăm mét, người đi đường dễ dàng nhận ra cột khói đen sì, đặc quánh, cuồn cuồn bốc lên cao. Lại gần, đám khói càng dày đặc phủ kín cả một khoảng không, bốc mùi khét nồng nặc vô cùng khó ngửi…

Phương tiện lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn lo lắng khi phát hiện đám cháy
Phương tiện lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn lo lắng khi phát hiện đám cháy

Theo quan sát của chúng tôi, đám cháy bắt nguồn từ đống rác thải “vô thừa nhận”, nằm ven đường Lê Trọng Tấn; tại đây tập trung nhiều phế thải xây dựng, đồ nội thất cũ hỏng bị người dân vô ý thức vứt ra vỉa hè, cạnh đấy là một số cơ sở thu mua phế liệu. Mấy hôm nay trời nắng nóng, do vậy đống phế thải rất khô giòn nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh…

Đám cháy bắt nguồn từ bãi rác trên vỉa hè đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông)
Đám cháy bắt nguồn từ bãi rác trên vỉa hè đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông)

Do nằm cách khu dân cư một quảng tương đối xa, nên người dân nơi này không ai để ý đến đám cháy, cứ thế ngọn lửa “vô tư” bốc lên, khiến cả một quãng đường dài hàng trăm mét bị quện trong khói độc. Quan sát kỹ hơn, chúng tôi thấy rằng, tại vị trí này có hàng rào tôn dựng đứng đã loang lổ dấu tích của những lần cháy trước đó.

Do nằm cạnh đám cháy nên người đi xe buýt không ai dám đến điểm dừng chờ xe 
Do nằm cạnh đám cháy nên người đi xe buýt không ai dám đến điểm dừng chờ xe 

Trao đổi với chúng tôi, chị H (người bán hàng rong thường xuyên có mặt ở khu vực này) cho hay: Đoạn vỉa hè này rất rộng, bên cạnh lại là ruộng rau muống nên dân cư quanh đây đem rác thải vứt bừa bãi. Khi đống rác đầy, người ta lén đem lửa để… xử lý. Đây là bãi rác vô thừa nhận nên đơn vị thu gom cũng không có trách nhiệm, lúc nào bãi rác đầy quá, ai đó “thẩy” vào mồi lửa, thế là xong. Có những lần bãi rác này cháy âm ỉ đến vài ngày, nhưng chẳng ai quan tâm, nó cứ tự cháy rồi tự tắt…

Người tham gia giao thông đến gần đám cháy phải chạy thật nhanh
Người tham gia giao thông đến gần đám cháy phải chạy thật nhanh

Lê Trọng Tấn – là con đường thông thoáng, vỉa hè rộng, gần đám cháy mà chúng tôi vừa đề cập là trạm dừng xe buýt, chính vì đám cháy bùng phát dữ dội, nên trưa ngày hôm nay, chẳng hành khách nào dám dừng chân chờ xe. Người đi đường khi qua đây, ai cũng bịt mũi chạy cho nhanh, bởi mùi khói vô cùng khó ngửi…

Do rác  là vật gia dụng phế thải nên bắt lửa nhanh...
Do rác  là vật gia dụng phế thải nên bắt lửa nhanh...

Gần đây trên địa bàn TP đã xảy ra rất nhiều vụ hỏa hoạn để lại hậu quả nghiêm trọng, chính quyền các địa phương và ngành chức năng luôn tuyên truyền công tác PCCC; không hiểu tại sao UBND phường Dương Nội lại để tình trạng đốt rác tại địa điểm kể trên liên tục xảy ra?

Bãi rác có dấu hiệu của nhiều lần cháy trước đó...
Bãi rác có dấu hiệu của nhiều lần cháy trước đó...

Việc bãi rác này liên tục xảy ra cháy, không những gây ô nhiễm môi trường, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, bởi không ai dám đoan chắc là tàn lửa sẽ không bắt vào phương tiện qua lại trên đường hoặc nhà dân sống gần khu vực đó!