Không chấp nhận dối trá

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Sau khi đại diện UBND quận Cầu Giấy công bố quyết định cách chức Hiệu phó, Hiệu trưởng trước toàn thể giáo viên nhà trường (sáng 21/2), không khí cả phòng hội đồng lặng lẽ, nhiều giọt nước mắt đã rơi”, với giọng trầm buồn, cô Trần Thu Nhung - giáo viên (GV) chủ nhiệm lớp 2A4 trường Tiểu học Nam Trung Yên (lớp có em Trần Chí Kiên bị tai nạn do xe taxi đâm phải) chia sẻ.

Cô Nhung cho biết, với vai trò là GV chủ nhiệm lớp, cô là người đầu tiên được anh Trần Chí Dũng (phụ huynh em Kiên) đề đạt những băn khoăn của anh về nguyên nhân thực sự khiến con bị gãy xương đùi, và cũng là người chuyển những băn khoăn này tới cô Hiệu trưởng. “Thế nhưng, cuộc gặp hơn 20 phút với phụ huynh HS trong giờ chào cờ sáng 12/1 (một tuần sau vụ tai nạn) khiến Hiệu trưởng nghi ngờ, sau đó bóng gió về việc tôi tuồn thông tin sai lệch để kích động phụ huynh... Còn cô Hiệu phó thì có nhận xét rằng, tôi còn trẻ quá, sinh năm 1986, nên nhiều khi suy nghĩ chưa thấu đáo”, cô Nhung nhớ lại sự việc.
 Cô Trần Thu Nhung - Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A4 trường Tiểu học Nam Trung Yên.
Với câu hỏi vì sao “dám” phản bác lại những gì trong bản Báo cáo của Hiệu trưởng: 100% GV, HS không thấy ô tô nào đi trong sân trường; thiếu trách nhiệm trong công tác chủ nhiệm..., cô Nhung chia sẻ, mình và các cô giáo khác khi quyết định nói lên sự thật là vì cảm thấy bị oan, cảm thấy xấu hổ bởi hàng ngàn lời chỉ trích, phê bình và cho rằng "hèn nhát", "đồng lõa" với Hiệu trưởng. Bởi thế, các cô quyết định lên tiếng để minh oan cho chính mình cũng như danh dự của một nhà giáo.

Trong lần gặp đầu tiên cách đây ít ngày, khi trao đổi cùng cô Nhung và 2 GV cùng trường, khó có thể tưởng tượng hết những áp lực mà cô Nhung và một số GV đứng lên đấu tranh cho sự thật, cho lẽ phải, phải hứng chịu “tình cảm đặc biệt” từ chính những người lãnh đạo của mình. Và rồi sự dũng cảm của cô Nhung và các cô giáo khác đã tạo nên bước chuyển trong diễn tiến vụ tai nạn của cháu Kiên. Đó là việc cơ quan công an công bố kết quả điều tra; Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo quyết liệt và UBND quận Cầu Giấy đã ra quyết định cách chức Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương...

Cô Nhung chia sẻ, quyết định của UBND quận Cầu Giấy đưa ra là hoàn toàn đúng và phù hợp, song bản thân cô chẳng thể nhẹ lòng về những sự việc đã qua. Lẽ ra sự việc sẽ không đến kết quả đau lòng như thế: “Bản thân tôi thực sự không muốn xảy ra chuyện này. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật... Mọi việc dần sẽ ổn định, bản thân tôi cũng như các GV của trường hứa với lòng mình sẽ cố gắng hết mình để ổn định công tác giảng dạy, lấy lại niềm tin yêu từ phụ huynh, HS và trả lại một môi trường Tiểu học Nam Trung Yên hoàn toàn trong sạch”.

Với quyết định của UBND quận Cầu Giấy, cô Nhung và các đồng nghiệp đã cởi bỏ được thứ áp lực vô hình nhưng rất lớn từ phía dư luận xã hội. Dù sự việc chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng dư luận xã hội cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có những thầy cô giáo tại ngôi trường này đã dũng cảm nói lên sự thật, không chấp nhận sự hèn nhát như những gì mà chỉ cách đây ít ngày đã quy kết về một tập thể nói dối; vui vì sự thật đã được sáng tỏ, không cho phép sự dối trá làm hoen ố đạo đức của người thầy.