Kỳ diệu 4 đứa trẻ sống sót trong rừng sâu sau 40 ngày mất tích

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết bốn đứa trẻ đã được tìm thấy còn sống sau hơn một tháng lang thang ở Amazon như "những đứa con của rừng xanh".

“Việc học hỏi từ các gia đình bản địa và học cách sống trong rừng đã cứu những đứa trẻ,” ông Petro chia sẻ với báo giới sau khi thông báo trên Twitter về việc tìm thấy 4 đứa trẻ 40 ngày sau khi mất tích trong một vụ tai nạn máy bay. Mẹ của chúng đã thiệt mạng trong tai nạn. 

Hơn trăm binh sĩ lực lượng đặc biệt Colombia và khoảng 70 trinh sát bản địa rà soát khu vực trong cuộc tìm kiếm những đứa trẻ. Ảnh: CNN
Hơn trăm binh sĩ lực lượng đặc biệt Colombia và khoảng 70 trinh sát bản địa rà soát khu vực trong cuộc tìm kiếm những đứa trẻ. Ảnh: CNN

Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 tuổi, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 9 tuổi, Tien Ranoque Mucutuy, 4 tuổi và bé sơ sinh Cristin Ranoque Mucutuy bị mắc kẹt trong rừng kể từ ngày 1/5. Các em là những người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn máy bay chết người.

Mẹ của các em, bà Magdalena Mucutuy Valencia, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn cùng với hai hành khách: phi công Hernando Murcia Morales và thủ lĩnh người bản địa Yarupari Herman Mendoza Hernández.

Trong bức ảnh do Văn phòng Báo chí Lực lượng Vũ trang Colombia công bố hôm 18/5, cho thấy một người lính đứng trước đống đổ nát của chiếc máy bay Cessna C206,  đã bị rơi trong rừng Solano ở bang Caqueta của Colombia từ ngày 1/5.

Cuộc tìm kiếm bốn đứa trẻ bản địa vẫn tiếp diễn kể từ đó. Vào ngày 16/5, các binh sĩ đã tìm thấy mảnh vỡ và thi thể của ba người lớn, bao gồm  phi công và mẹ của những đứa trẻ.

Ông Petro cho biết tất cả bọn trẻ đều ở cùng nhau khi chúng được tìm thấy, đây là minh chứng về “sự sống sót hoàn toàn sẽ được ghi nhớ trong lịch sử”.

Các nhà chức trách đã có thể xác định vị trí của những đứa trẻ sau khi nghe thấy tiếng khóc bé sơ sinh, Lucho Acosta, một lãnh đạo bản địa nói với CNN hôm 10/6. Acosta là điều phối viên của các trinh sát bản địa ở vùng Amazon thuộc Colombia, hỗ trợ quá trình tìm kiếm.

“Chúng rất yếu, chúng tôi phát hiện ra những đứa trẻ khi nghe thấy tiếng khóc của bé sơ sinh. Các bé thực sự mệt mỏi, chúng không thể di chuyển như trong vài tuần đầu tiên nữa,” Acosta cho biết.

Tiết lộ về phát hiện của họ trước đó trong ngày, tổng thống Colombia đã đăng lên Twitter một hình ảnh dường như cho thấy các đội tìm kiếm đang điều trị cho những đứa trẻ trong một khu đất trống trong rừng, cùng với dòng chữ: “Một niềm vui cho cả đất nước!”

Bà của họ, María Fátima Valencia, cho biết bà “sẽ ôm tất cả bọn trẻ” và “cảm ơn mọi người” ngay khi bà cháu đoàn tụ tại thành phố quê hương Villavicencio, nơi họ sinh sống.

Những đứa trẻ, có vẻ hốc hác trong các bức ảnh, đã được các bác sĩ chăm sóc sau khi được Lực lượng Không quân Colombia đưa ra ngoài bằng xe cứu thương đến Bộ Tư lệnh Không quân Vận tải Quân sự ở thủ đô Bogota vào sáng 10/6. 

Bốn nhân viên y tế, bao gồm một bác sĩ nhi khoa và một bác sĩ sơ sinh, có mặt trên máy bay để thăm khám cho chúng, theo lực lượng không quân.

Dữ liệu từ Fightradar24 cho thấy xe cứu thương đã hạ cánh tại Bộ Tư lệnh Không quân Vận tải Quân sự ở Bogota vào sáng 10/6. 

Mắc kẹt sau tai nạn máy bay

Sự mất tích của những đứa trẻ trong rừng sâu đã thúc đẩy một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn do quân đội chỉ huy với sự tham gia của hơn trăm binh sĩ lực lượng đặc biệt Colombia và hơn 70 trinh sát bản địa rà soát khu vực.

Trong nhiều tuần, cuộc tìm kiếm chỉ thu được những manh mối đáng kinh ngạc, bao gồm dấu chân, một chiếc tã bẩn và một cái bình sữa. Các thành viên trong gia đình cho biết đứa trẻ lớn nhất đã có một số kinh nghiệm trong rừng, nhưng hy vọng ngày càng giảm dần khi nhiều tuần trôi qua.

Ông gọi sự sống sót của bọn trẻ là “món quà của cuộc sống” và là dấu hiệu cho thấy chúng được “khu rừng chăm sóc”.