Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nhân rộng mô hình câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 300 vụ việc bạo lực được can thiệp xử lý tại hơn 200 CLB phòng, chống bạo lực gia đình của Hà Nội hẳn là con số không nhỏ trong xã hội văn minh.

Những câu chuyện rớt nước mắt của hàng trăm người phụ nữ bị chồng bạo hành vẫn phảng phất tồn tại trong những trung tâm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ tại Thủ đô.

Những cảnh đời tréo ngoe

Theo thống kê của Sở VHTT Hà Nội, tính từ đầu năm 2011 đến tháng 5/2015, toàn TP có hơn 300 vụ việc bạo lực gia đình. Thế mới thấy, những khuôn mặt bầm tím vì bị chồng bạo hành, những đòn roi của bố mẹ đến tận chân của nhiều đứa trẻ vẫn chưa dứt. Khi đến với Trung tâm chăm sóc sức khỏe miễn phí cho phụ nữ bạo hành tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) chúng tôi vẫn được chứng kiến nhiều câu chuyện thương tâm của những người phụ nữ bị chồng đánh thành thương tật. Người nhẹ thì thâm mặt, sưng mắt, người nặng thì gẫy cổ, gẫy chân, hôn mê, nặng nhất là tử vong. Nhìn chiếc cổ bị bó bột của bệnh nhân là chị T.T.L (33 tuổi) ở phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên không ai cầm được nước mắt.

Thương chị T.T.L nhiều, lại oán trách người chồng vũ phu đánh vợ đến mức gẫy cổ đến trăm lần. Đã nhiều lần bị chồng đánh đập nên chị T.T.L không còn sức để than, chỉ biết cắn răng chịu đựng, thương đau chờ người thân trở đến bệnh viện chữa trị.
Hội thi “Nói không với bạo lực gia đình - 2015” tại quận Hà Đông.
Hội thi “Nói không với bạo lực gia đình - 2015” tại quận Đông.
Trường hợp của chị N. T. KH (27tuổi) ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm đến Trung tâm để giãi bày về trường hợp éo le của mình, mặc dù chị đã ly hôn nhưng chồng cũ vẫn hành hạ chị và người thân của chị. Trước đây, chị đã từng bị chồng cũ đẩy xuống ao, dùng bàn là đập vào đầu, đánh bằng dây điện phải nhập viện nhiều lần. Hiện giờ, chồng cũ vẫn không buông tha, thường xuyên đến quán bán hàng của chị và gia đình bố mẹ chị để chửi bới, đập phá. Đầu tháng 9 vừa qua người đàn ông vũ phu này còn dùng dao đâm một khách hàng nam giới khi tới uống nước tại quán nên đã bị công an tạm giam và khởi tố vì tội cố ý gây thương tích.

Sau 7 năm thành lập, Ngôi nhà bình yên (20 Thụy Khuê, Hà Nội) – nơi tạm trú của những phụ nữ bị bạo hành chưa bao giờ vắng vẻ. Theo thiết kế, Ngôi nhà bình yên đủ điều kiện đón tiếp 15 người, nhưng thường xuyên đón tiếp hơn 20 người, có thời điểm lên tới 30 người.

Trong căn nhà mà đơn vị thành lập luôn mong sẽ vắng người ấy lại tràn ngập tiếng nô đùa, tiếng cười vô tư của những đứa trẻ cùng mẹ đi “trú ẩn” sau trận đánh đập của chồng. Nhìn cái cảnh những người phụ nữ, nạn nhân của bạo hành, có trình độ từ lớp tiểu học cho tới thạc sĩ, đủ các ngành nghề, sinh sống từ vùng sâu vùng xa lạc hậu, tới thành thị phồn hoa “tề tựu” trong Ngôi nhà bình yên không ai không thấy xót xa.

Cần sự lên tiếng của nạn nhân

Điều đáng lo ngại là tình trạng bạo lực gia đình có chiều hướng gia tăng, “song hành” cùng xã hội văn minh hiện đại Để giảm bớt các tình trạng bạo lực gia đình, trong những năm qua Hà Nội đã nỗ lực tuyên truyền, xây dựng các mô hình CLB phòng chống bạo lực gia đình. Kết quả công tác phòng chống bạo lực gia đình tại Hà Nội được đánh giá thông qua hệ thống CLB phòng, chống bạo lực gia đình.
Tọa đàm phòng chống bạo lực gia đình tại huyện Thường Tín.
Tọa đàm phòng chống bạo lực gia đình tại huyện Thường Tín.
Từ khi triển khai đến nay, toàn TP có hơn 200 CLB phòng chống bạo lực gia đình hoạt động có hiệu quả. “Hiện nay Sở VHTT đang phối hợp cùng các địa phương nhân rộng mô hình này, góp phần làm giảm bạo lực gia đình, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh.

Đặc biệt, CLB cũng phổ biến cho hội viên các biện pháp phòng chống bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng khối đoàn kết trong các thôn làng, khối phố. Hội viên tham gia CLB không chỉ có phụ nữ mà còn thu hút được nhiều nam giới cùng tham gia. Điều đó có ý nghĩa tích cực trong việc giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, giúp nam giới hiểu hơn những tác động xấu về bạo lực gia đình, biết chia sẻ với phụ nữ để cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc” – ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở VHTT cho biết.

Theo bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, ngoài hoạt động mạnh mẽ của các tổ chức, các câu lạc bộ phòng chống bạo lực, còn cần sự lên tiếng của nạn nhân. Nạn nhân phải dũng cảm tố cáo kẻ vũ phu với chính quyền, đoàn thể. Lâu nay chúng ta điều chỉnh vấn đề này bằng đạo đức xã hội, dư luận xã hội. Song có những điều mà đạo đức, dư luận xã hội không thể điều chỉnh được cần phải có sự can thiệp của luật pháp.

Hiện nay, Việt Nam đã có Luật Phòng chống bạo lực gia đình, mục tiêu của đạo luật này là nhằm bảo vệ gia đình bền vững và hạnh phúc. Trong báo cáo giải trình của Thường vụ quốc hội cũng đã nêu rõ, để đạo luật này có tính khả thi đòi hỏi cả cộng đồng cùng góp sức, từ bộ máy chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, sự tham gia của người dân và nhất là từ chính nạn nhân. Xưa nay, người phụ nữ Việt Nam vẫn quen thói chịu đựng, quen lệ thuộc, truyền thống văn hóa Việt Nam là “đóng cửa bảo nhau”, tuy nhiên có những việc không giải quyết được trong nội bộ gia đình thì cần phải công bố cho cả cộng đồng biết để giúp sức giải quyết.
Hướng tới tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình (tháng 10/2015), ngày 28/8, UBND phường Biên Giang (Hà Đông) ra mắt thêm 2 CLB phòng chống bạo lực gia đình. Các CLB mới được thành lập tại tổ dân phố Giang Chính và Phú Mỹ, nâng tổng số CLB phòng chống bạo lực gia đình trên toàn quận là 5 CLB.