Thua sốc Everton, Man Utd ngày càng xa vời cuộc đua Top 4

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Làm khách trên sân Everton ở vòng 35 Premier League diễn ra tối 21/4, đoàn quân của HLV Solskjaer chơi bạc nhược và để thua tới 4 bàn không gỡ.

Man Utd thua bạc nhược trên sân Everton. 
Lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoải mái giúp các cầu thủ Everton tràn lên tấn công, lấn lướt các cầu thủ Man Utd ngay sau tiếng còi khai trận. Richarlison có 2 cơ hội tốt nhưng những cú sút của anh đều không qua nổi tay David De Gea.
Tuy nhiên, cầu thủ mang áo số 30 của Everton không phải tiếc nuối quá lâu, phút 13, Richarlison có pha tung người móc bóng đẳng cấp ở cự ly gần mở tỷ số trận đấu.
Sau bàn thua, Man Utd cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng không tạo ra pha bóng nào đáng chú ý. Các học trò HLV Solskjaer thường xuyên có những đường chuyền dài thiếu chính xác và những tình huống cố định vô hại.
Mải mê dồn bóng lên phần sân đối phương, Man Utd dính đòn "hồi mã thương" sau pha phản công chớp nhoáng ở phút 28. Sigurdsson lần thứ 2 bắt David De Gea vào lưới nhặt bóng bằng cú sút ở cự ly ngoài 25m.
Thời gian còn lại của hiệp 1, các cầu thủ Man Utd tiếp tục trình diễn lối chơi thiếu sức sống. May mắn cho họ không phải nhận thêm bàn thua ở phút 41 sau một thoáng mất tập trung của hàng thủ. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, Everton kiểm soát bóng 51% và sút cầu môn 10 lần với 4 quả trúng đích. Phía bên kia, Man Utd tung ra 3 cú sút nhưng không lần nào trúng đích.
Bước sang hiệp 2, HLV Solskjaer đưa ra những sự thay đổi nhân sự nhưng không thể giúp Man Utd cải thiện lối chơi. "Quỷ đỏ" dễ dàng để thủng lưới thêm 2 lần ở phút 56 và 64.
Trận đấu khép lại với thắng lợi 4 - 0 nghiêng về chủ nhà Everton. Thua trận này, mục tiêu Top 4 của đoàn quân HLV Solskjaer ngày càng xa vời khi họ hiện đứng thứ 6 với chỉ 64 điểm sau 34 trận, kém Chelsea 2 điểm và kém cả hiệu số thắng bại (+15 so với +21).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần