Xôn xao suối Yến

Quang Hoài
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ơi em trăm mến ngàn thương/Cùng anh đi hội chùa Hương hôm nào...

Ơi em trăm mến ngàn thương
Cùng anh đi hội chùa Hương hôm nào
Thuyền lên chùa Động sóng chao
Mái chèo quẫy sóng vỗ vào đêm Xuân...

Mưa rơi hai mái đầu trần
Gọi ô xòe tán cọ xanh đất Mường
Cho em kề tóc tỏa hương
Cho anh vai tựa đêm trường chông chênh

Em tròn hai mốt mùa Xuân
Cho anh tròn bóng trăng ngần suối hoa
Thơ anh men lá đậm đà
Nguồn trong sông suối ngân nga khúc Mường!

Vào chùa lễ Phật đi em
Khấn cầu Cô - Cậu xe duyên chúng mình
Cho ta trọn nghĩa vẹn tình
Xin dòng “Sữa Mẹ” đôi mình đầy tay...

Đường về đất Phật mưa bay
Xôn xao suối Yến gọi ngày nắng lên!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần