Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

"Bán tháo" vé xem Backstreet Boys

Chia sẻ Zalo

KTĐT - “Cần tiền bán gấp”, “vé siêu rẻ”, “nhanh gọn nhẹ vừa tặng vừa cho đây”… sau một tuần sốt giá và bị hét tới 4 triệu đồng, những cặp vé xem liveshow biểu diễn của ban nhạc Backstreet Boys đang được rao bán 'đại hạ giá'.

KTĐT - “Cần tiền bán gấp”, “vé siêu rẻ”, “nhanh gọn nhẹ vừa tặng vừa cho đây”… sau một tuần sốt giá và bị hét tới 4 triệu đồng, những cặp vé xem liveshow biểu diễn của ban nhạc Backstreet Boys đang được rao bán 'đại hạ giá'.

Trên các web bán hàng trực tuyến mấy ngày qua chứng kiến sự "tụt" giá thê thảm của những cặp vé xem liveshow Backstreet Boys. Những lời rao "khuyến mãi", "siêu giảm giá", "bán rẻ như cho" xuất hiện ngày một nhiều.

Ngày 23/3, một thành viên trên diễn đàn có tên là Minh Hà rao bán vé khán đài A cửa số 6 với giá 2,5 triệu đồng một cặp. Đến chiều nay, cũng cặp vé này được cô "đại hạ giá" xuống 1,2 triệu đồng. Cô cho biết đây là cặp vé này do người bạn tặng cách đây một tuần. Thế nhưng, do bạn trai đi công tác gấp nên cô đành đem đi bán.

Một thành viên có tên là Tuấn Anh thì đưa ra lý do bận không xem được nên rao bán cặp vé khán đài A, đối diện sân khấu trên tầng 2 với giá 2 triệu đồng. Trong khi trước đó, anh này mua với giá 2,4 triệu đồng. Lời rao bán được đăng tải trên web rao vặt từ ngày 23/3 và kéo dài đến tận chiều nay 25/3 vẫn chưa có người hỏi mua. Cuối cùng, Tuấn Anh quyết định hạ giá bán xuống còn 1,5 triệu đồng một cặp.

Thế nhưng, dù đã giảm một nửa so với giá gốc song mức 1,5 triệu đồng một cặp vẫn bị cho là quá cao so với mặt bằng chung của thị trường. Tại trang vatgia, nhiều người rao bán một cặp vé xem biểu diễn liveshow Backstreet Boys với giá chỉ 900.000 đồng một cặp. Thậm chi, trong trường hợp khéo thương lượng, người mua có thể được hưởng giá ưu đãi chỉ 500.000-700.000 đồng một đôi.

Từ sáng 25/3, tại khu vực quảng trường trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình có khoảng gần 30 người đang đứng chào bán vé buổi biểu diễn của ban nhạc Backstreet Boys. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, vé của buổi biểu diễn ngay trong ngày cuối cùng này, vẫn bán khá chậm.

Đến trưa, nhiều cò vé đồng loạt nhảy hẳn ra giữa làn đường xe máy để bắt khách. Mặc làn xe cộ vun vút lao qua, những người phụ nữ bịt mặt kín bưng, tay cầm cả xấp vé, vẫn cố vẫy mời gọi khách. Dù thế, năm thì mười họa mới có khách tấp vào, nhưng sau đó lại vụt xe đi ngay. Quầy bán vé gần cửa phụ vào sân vận động, lúc 14h chiều nay, cũng vắng hoe khách. Nhân viên tại đây cho hay, loại vé khán đài C, D giá 500.000 đồng một chiếc đã "cháy" hàng, chỉ còn các vé loại 800.000 đồng, một triệu đồng, 1,2 triệu đồng và 2 triệu đồng một chiếc.

Theo tìm hiểu của PV, càng về cuối chiều, giá vé tại "chợ đen" càng có dấu hiệu rẻ đi. Lúc 12h trưa, một phe vé báo giá ghế ngồi khán đài A là 700.000 đồng một vé (giá gốc là 800.000 đồng), nhưng chỉ đến đầu giờ chiều, vé này chỉ còn 600.000 đồng. Ngay cả khi có khách tấp vào và chỉ trả 500.000 đồng cho loại vé này, một số người bán vé cũng có ý định bán. Riêng với loại vé VIP dành cho khách mời ngồi chính diện khán đài A, có giá bán 2 triệu đồng tại quầy bán vé, thì lúc hơn 14h chiều nay, tại "chợ đen", giá chỉ là một triệu đồng một vé.

Ảnh minh họa
Càng về chiều, giá vé "chợ đen" càng rẻ đi, nhưng không nhiều khách hào hứng. Ảnh: Tuệ Minh.

Một người bán vé tại khu vực này cho hay, loại vé xem ca nhạc này không "hot" như vé xem bóng đá. Nếu như trước mỗi trận bóng, "chợ" vé này hoạt động rất xôm tụ, thì với loại vé xem ca nhạc này, càng về chiều, vé bán càng chậm đi. Chị tiết lộ, đứng bán tại đây từ lúc 8h sáng, nhưng đến 16h chiều cũng mới chỉ bán được đúng một cặp vé giá 1,1 triệu đồng. Chỉ sang hơn 20 "cò" khách đang ra rả chào khách, chị nói, có những người chưa bán được vé nào, ngay cả khi đã hạ giá hết cỡ.

Nguyên nhân vé kém thu hút, theo chị này, không phải vì giá đắt. "Nếu là vé xem bóng đá, thì giá đắt mấy, khách vẫn hào hứng, nhưng loại vé ca nhạc này thì lại có khá nhiều người thờ ơ", chị nói.

Giá bán ra rẻ đi khiến cho nhu cầu mua vé vào của "cò" vé "chợ đen" gần như là không có. Đến bán vé cho "phe" tại khu vực này chiều nay, chị Ánh nhà ở Định Công (Hà Nội) chia sẻ, chồng chị được biếu một cặp vé VIP, nhưng không có nhu cầu đi xem nên bảo vợ đem đi bán. Theo chị, giá gốc vé này là 4 triệu đồng một cặp, nhưng đến đây, có cò chỉ trả 1 triệu đồng một vé, thậm chí 800.000 đồng. Cuối cùng, chị bán được cho một "cò" với giá chỉ 1,5 triệu đồng cho hai chiếc.