Ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị bệnh Covid-19

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trưa 28/9, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau hơn 1 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Theo bệnh viện Chợ Rẫy, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 15 trưa 28/9 sau hơn 1 tháng điều trị tích cực. Cô được thở máy, lọc máu và sau đó đặt ECMO. Dù đã rất cố gắng và nỗ lực để cứu chữa cho nữ ca sĩ, nhưng tình trạng bệnh diễn biến xấu, sức khỏe nữ ca sĩ không thể vượt qua được bệnh tật.

 Ca sĩ Phi Nhung.

Trong quá trình Phi Nhung điều trị Covid-19, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Mạnh Quỳnh, Việt Hương, Xuân Lan, Trizzie Phương Trinh… dành lời động viên, mong nữ ca sĩ sớm hồi phục sức khỏe để trở lại sân khấu.

Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như “Bông điên điển”, “Phải lòng con gái Bến Tre”…. Đi lên từ khó khăn song bằng sự nỗ lực của mình, nữ ca sĩ từng bước chinh phục người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào, sâu lắng.

Những năm gần đây, Phi Nhung còn được nhiều khán giả yêu mến vì thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện, nhận nhiều trẻ mồ côi làm con nuôi. Vì vậy sự ra đi của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp xót xa, tiếc nuối.