KTĐT - Bỏ học, nghiện net và mê nhảy audition, Phạm Đức Huy và Bùi Hồng Ngọc đã kết thân qua chat rồi cùng nhau gây án mạng để cướp tài sản. Tại thời điểm gây án, cô gái này mới vừa qua tuổi 15, còn cậu bạn trai mới 17 tuổi.
Huy và Ngọc tại cơ quan công an chiều 1-12 (Ảnh: Công Hùng) |
Rạng sáng 30/11, qua tuần tra, CSCĐ Công an Hà Nội bắt giữ Phạm Đức Huy (SN 1992) và Bùi Hồng Ngọc (SN 1994), khi hai người này đang kẹp ba xe máy với Nguyễn Đức Thái (SN 1991) trên phố Thái Hà, quận Đống Đa, thu giữ một số hung khí. Tại cơ quan công an, Huy và Ngọc khai nhận vừa sát hại anh Phạm Đức T. (SN 1969, kế toán trưởng một Cty ở Hà Nội) để cướp tài sản.
Ban đầu, tại Công an phường Trung Liệt, Ngọc khai tên là Phan Gia Hồng Ngọc, nhà ở Hà Đông, hiện thuê trọ ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Ngọc tên thật là Bùi Hồng Ngọc (sinh ngày 12/11/1994, hộ khẩu thường trú tại M24 tập thể Mai Hương, quận Hai Bà Trưng, hiện trú tại phố Trần Khát Chân).
Theo một cán bộ điều tra, điểm chung của Ngọc và Huy là đều đã bỏ học, nghiện net và mê nhảy audition. Riêng Huy, cậu choai có gương mặt xinh như con gái này vừa có một tiền sự trộm cắp tài sản, bị Công an phường Mai Động xử lý hành chính tháng 7/2009. Ngọc bỏ học từ năm lớp 7, còn Huy bỏ từ năm lớp 12.
Theo lời khai ban đầu của hai đối tượng, cách đây khoảng 6 tháng, Ngọc và Huy quen nhau qua mạng rồi kết thân, tụ tập chơi bời, nhảy nhót... Tuy vây, hai cô cậu này không có biểu hiện dạt vòm như một số bạn cùng trang lứa, tối tối vẫn về nhà sinh hoạt bình thường. Khoảng 2 tháng trước, Huy làm quen với anh T. qua chat. Thi thoảng, anh T. còn đưa Huy về nhà trọ của mình ở Mễ Trì, Từ Liêm chơi và cho cậu tiền tiêu vặt. Đến ngày 29/11, do cần tiền tiêu xài, Huy bàn với Ngọc sát hại anh T. để cướp xe máy.
Vẫn theo lời khai của hai đối tượng, sau khi sắm dao, búa, dây dù, chiều 29/11, Huy hẹn anh T. chở mình đến nhà chơi, Ngọc đi xe ôm bám theo sau. Hai đối tượng định sát hại anh T. ngay tại phòng trọ nhưng do sợ có người phát hiện nên tạm hoãn. Tối cùng ngày, Huy và Ngọc hẹn anh T. ra đường Tôn Thất Thuyết, lừa anh đi vào trong khu vực bãi đất dự án ven đường, cùng nhau giết chết nạn nhân, cướp chiếc xe máy Attila, ĐTDĐ và chiếc ví bên trong có hơn 600 ngàn đồng.
Nạn nhân không có biểu hiện đồng tính
Có thông tin cho rằng tại cơ quan điều tra, Phạm Đức Huy khai giữa Huy và nạn nhân có quan hệ đồng tính(!?). Tuy nhiên, ngày 1-12, lãnh đạo Đội Điều tra trọng án – PC14 Công an Hà Nội khẳng định đến nay trong hồ sơ vụ án chưa có lời khai nào của Huy có nội dung như trên. Một số người thân, bạn bè của anh T. cũng khẳng định từ trước đến nay anh T. cũng không có biểu hiện đồng tính luyến ái. Họ cho biết anh T. là người tốt, kỹ tính trong mọi sinh hoạt và rất quý trẻ con.
Anh T. từng có vợ nhưng sau đó hai người đã chia tay và chưa có con chung. Một số người thân của anh T. nhận xét, có thể do chưa có con nên anh T. coi Huy như con mình, bởi anh hơn Huy tới 23 tuổi.
Mới đây, anh T. được người cháu họ hiện là giám đốc Cty anh đang công tác, mời anh từ Thái Bình lên Hà Nội, phụ trách phòng kế toán của Cty. Tấm card của anh T. ghi chức danh kế toán trưởng Cty này. Tưởng anh T. có nhiều tiền, Huy và Ngọc đã bàn nhau sát hại anh để cướp tài sản. Tuy nhiên, khi quay về lục soát phòng trọ của nạn nhân, hai sát thủ tuổi teen này không tìm thấy tài sản gì đáng giá, chỉ lấy được 1 sạc điện thoại, 1 dây nguồn laptop và... 3 lon nước ngọt!
Hôm qua, Phạm Đức Huy và Bùi Hồng Ngọc được chuyển lên PC14 Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra. Điều đáng nói, tại trụ sở công an, hai đối tượng vẫn khá bình thản, gương mặt không chút mảy may ân hận, sợ hãi. Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản.