Cầu siêu cho các liệt sỹ trong đợt thảm sát B52 năm 1972 và nạn nhân thiệt mạng do Covid-19

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Chiến tranh đã đi qua, quá khứ đau thương đã dần khép lại. Song chúng ta không bao giờ quên được sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước."

Ngày 22/12, Ủy ban hòa bình TP Hà Nội đã phối hợp với Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Lễ cầu siêu cho các liệt sĩ, nạn nhân trong đợt thảm sát bom B52 năm 1972. Đồng thời cầu siêu cho các đồng bào, đồng chí thiệt mạng do Covid-19 trên toàn quốc.
 Quang cảnh buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TP Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Thanh nhận định, chiến tranh đã đi qua, quá khứ đau thương đã dần khép lại. Song không thể quên sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước đã ngã xuống cho nền độc lập dân tộc của Tổ quốc, đặc biệt, với mỗi người dân Hà Nội kí ức về 12 ngày đêm “ Hà nội – Điện Biên Phủ trên không". 
 “Với tinh thần đó, chúng ta cũng tưởng nhớ đến những người dân Thủ đô đã tử nạn trong chiến tranh, đặc biệt là trong đợt thảm sát bom B52 năm 1972 tại Hà Nội”, bà Thanh chia sẻ tại buổi lễ. 
Theo Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TP, năm 2021, sau gần 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát gây tổn thất nặng nề cho cả thế giới, trong đó có Việt Nam. Dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người, là những công dân mẫu mực, những người lao động cần cù, những cán bộ, thầy thuốc tận tụy…hết sức vì cộng đồng. Buổi lễ cầu siêu hôm nay cũng là dịp tưởng nhớ đến họ.  
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh tin tưởng, anh linh của những người đã mất sẽ vô cùng tự hào vì Tổ quốc mãi mãi ghi công và nhân dân Việt Nam trong đó có Tăng Ni, Phật tử và nhân dân Thủ đô Hà nội luôn tưởng nhớ và báo ân bằng hành động cụ thể. Qua đó, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Ngay sau lễ cầu siêu theo nghi thức phật giáo, các đại biểu và tăng ni phật tử đã tham dự lễ dâng hương. Đại lễ cầu siêu còn tiến hành các khóa lễ cầu cho Quốc thái dân an, Thế giới hòa bình, Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, vững bền, trường tồn.