Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Cùng tâm sự

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vì những lý do khác nhau mà HLV Nguyễn Văn Sỹ của V.NB và Kiatisak của HAGL đã không thể đến Phnom Penh tham dự giải đấu này. Những người thay thế họ là HLV Nguyễn Đức Cảnh và cựu danh thủ Thái Lan, HLV Dusit. Hôm qua, hai “người đóng thế” này đã có dịp giáp mặt nhau…

KTĐT - Vì những lý do khác nhau mà HLV Nguyễn Văn Sỹ của V.NB và Kiatisak của HAGL đã không thể đến Phnom Penh tham dự giải đấu này. Những người thay thế họ là HLV Nguyễn Đức Cảnh và cựu danh thủ Thái Lan, HLV Dusit. Hôm qua, hai “người đóng thế” này đã có dịp giáp mặt nhau…

Nếu như HLV Dusit của HAGL đã phải chịu sức ép không nhỏ khi gặp thất bại trong ngày ra quân, thì HLV Đức Cảnh và V.NB cũng “hút chết” trong trận hòa chật vật với U23 Lào.

Chiều qua, ông Dusit và các học trò buộc phải thắng để thắp sáng hy vọng lọt vào trận chung kết, trong khi V.NB của ông Cảnh cũng không được phép thất bại, nếu không muốn rời giải tay trắng. Cuộc đối đầu của hai CLB Việt Nam và hai người đóng thế chiều qua thật thú vị. Xuyên suốt trận, người ta thấy HLV Dusit dường như không lúc nào ngồi yên; trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, chẳng khi nào ông Cảnh ngừng hò hét. Cả hai vị HLV của hai CLB đã có một ngày làm việc mệt nghỉ. Họ đều muốn chiến thắng để gỡ lại thể diện sau ngày ra quân gây thất vọng. Do vậy, việc hướng cho các cầu thủ nhà vùng lên đã được cả hai sử dụng. Trong trận cầu mở đó, kinh nghiệm lâu năm tại V.League đã giúp HAGL sớm vượt lên, và dễ dàng giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số cách biệt 3-0.

Tan trận, ông Dusit nở nụ cười trong khi HLV Nguyễn Đức Cảnh lẳng lặng rời sân với một tâm trạng khó diễn tả. HLV Dusit và HAGL đã có được 3 điểm đầu tiên ở giải này. Quan trọng hơn, dấu ấn của ông trong chiến thắng chiều qua là quá rõ. Thế nhưng, cũng nên chia sẻ với người đồng nghiệp ở V.NB. Bởi, với chưa đầy một tuần chuẩn bị, quân số lại sứt mẻ, tài năng của ông Cảnh đã không thể bù đắp được hết những thiếu hụt của V.NB. Ông đã gặp phải thất bại đầu tiên kể từ khi là “người đóng thế”…

HLV Nguyễn Đức Cảnh nói: “Chẳng sao, bởi đây là một giải đấu giao hữu! Những thất bại ở giải này sẽ giúp tôi cũng như V.NB tìm ra những thiếu sót để khắc phục và tự hoàn thiện mình”. HLV Dusit sau trận thua 2-3 trước U23 Campuchia cũng có phát biểu tương tự.

Lời tâm sự ngắn ngủi, song lại rất bổ ích và cần thiết để những HLV mới vào nghề, những người đóng thế, và những ai đang có ý định theo nghiệp “thuyền trưởng” tham khảo, học tập…