Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đan Mạch - Italia: Không thể chủ quan

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Với Đan Mạch, trận đấu thứ 92 của Morten Olsen trên cương vị dẫn dắt đội sẽ không được chú ý nhiều bằng một thực tế là họ cần thắng để bắt đầu lại vòng loại sau khi chỉ hòa CH Séc và Bulgaria.

 Trong khi đó, Italia, với 7 điểm từ 3 trận, cũng muốn có 3 điểm để bứt lên so với Bulgaria và CH Séc.

Đúng hơn thì các cầu thủ của Cesare Prandelli cần một thắng lợi nữa để đập tan những chỉ trích từ trận thắng Armenia 3-1 vào cuối tuần qua. Tỷ số 3-1 nhìn qua có vẻ thuyết phục nhưng màn trình diễn của Azzurri thì ngược lại, trong đó đáng báo động là phong độ của hàng thủ. 
 
Vì thế, nhiều khả năng Prandelli sẽ có xáo trộn ở tuyến này với Leonardo Bonucci thay Giorgio Chiellini. Đó là chưa kể một tổn thất nữa cho đội chủ nhà là sự vắng mặt của thủ môn dày dạn kinh nghiệm Gianlugi Buffon sau khi anh căng cơ đùi ở trận gặp Armenia.
 
Đan Mạch - Italia: Không thể chủ quan - Ảnh 1

Điều an ủi cho Prandelli là Mario Balotelli đã khỏi cúm và có thể đá cặp cùng Pablo Osvaldo. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của bad boy cho Azzurri kể từ Euro 2012, trong khi Osvaldo đã ghi 6 bàn trong 6 trận cho Roma và đội tuyển quốc gia ở mùa giải năm nay.

Bên phía Đan Mạch, họ tới San Siro sau trận hòa 1-1 thất vọng tại Sofia vào đêm thứ Sáu tuần trước. Thất vọng vì Bulgaria chỉ chơi với 10 người trong gần cả trận đấu nhưng rồi các cầu thủ của Olsen vẫn không có được bàn thắng quyết định. Với vỏn vẹn 2 điểm trong 2 trận, cơ hội tới Brazil 2014 của “Thùng thuốc nổ” sẽ không còn nhiều nếu như họ để thua Italia vào đêm nay.

Mỉa mai là khi lá thăm đưa họ vào bảng B, Italia đã xem Đan Mạch là đối thủ lớn nhất của họ chứ không phải Bulgaria hay CH Séc. Giờ thì khoảng cách giữa hai đội đã là 5 điểm và sẽ thành 8 nếu Azzurri vượt qua đội bóng của Olsen.

Kết quả này đang có đôi chút bất ngờ bởi ít nhiều Đan Mạch cũng cho thấy rất nhiều tiềm năng của họ ở Euro 2012, trong một bảng đấu tử thần khi họ thắng Hà Lan và chỉ chịu thua Bồ Đào Nha, Đức trong thế ngang ngửa. Đáng ra những màn trình diễn như vậy sẽ mang lại cho thầy trò Olsen niềm tin và động lực trước lúc họ bước vào vòng loại World Cup 2014, họ lại không thể mang nguồn cảm hứng từ Ba Lan/Ukraine vào các trận gặp CH Séc và Bulgaria.

Dĩ nhiên, thận trọng không thừa và Italia cũng sẽ chẳng thể đánh giá thấp Đan Mạch, đối thủ từng thắng 3 và hòa 1 trong các cuộc đối đầu với họ.