Thủ lĩnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện Hà Nội:

Động lực làm việc từ những cái lắc đầu từ chối

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trải qua quãng thời gian 4 năm sinh viên tham gia, gắn bó và có nhiều cống hiến cho phong trào vận động hiến máu tình nguyện, đến nay dù đã đi làm nhưng Nguyễn Anh Quân, 23 tuổi ở Hà Nội vẫn miệt mài với công việc này, bởi em nhận thấy: Cho đi là còn mãi!

Cuối tháng 8/2022, Nguyễn Anh Quân nằm trong danh sách 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện tôn vinh
Cuối tháng 8/2022, Nguyễn Anh Quân nằm trong danh sách 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện tôn vinh

Vượt "bão Covid", thu về lượng máu "khủng"

Bén duyên và gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện ngay từ khi mới trở thành sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chàng trai Hà Nội Nguyễn Anh Quân, sinh năm 1999, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội đã có quá trình cống hiến nhiệt tình, sôi nổi và để lại nhiều dấu ấn với Hội Thanh niên vận động hiến máu TP Hà Nội.

Nhớ lại những ngày đầu tham gia vào "Hội máu", Nguyễn Anh Quân chia sẻ: Lần đầu tiên em tham gia câu lạc bộ hiến máu của trường cũng là lần đầu tiền em đăng ký hiến máu tình nguyện. Lúc đó chưa biết gì nhiều mà chỉ làm với nhiệt huyết của tuổi trẻ. Khi mới tham gia vào câu lạc bộ, em đã được những anh chị đi trước hỗ trợ, hướng dẫn rất nhiều. Tham gia câu lạc bộ, em được hình thành, hoàn thiện các kỹ năng tư duy, được trải nghiệm, được làm việc là dần trưởng thành.

Hơn 5 năm trôi qua, Nguyễn Anh Quân đã bị cuốn hút bởi hoạt động tình nguyện này và miệt mài tham gia phong trào vận động hiến máu tình. Bằng sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Quân mong muốn "được cho đi giá trị của bản thân mình". Với em, các hoạt động tình nguyện đều đáng trân trọng, nhưng việc vận động hiến máu liên quan trực tiếp đến nguồn sống của mọi người nên em đã lựa chọn làm lẽ sống của mình.

Đến nay, ngoài việc bản thân tham gia hiến máu 17 lần, Nguyễn Anh Quân cũng tuyên truyền, vận động được hơn 10.000 người tham gia hiến máu tình nguyện. Số đơn vị máu này đã kịp thời cứu chữa người bệnh cần máu-đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp.

Bản thân Nguyễn Anh Quân đã hiến máu 17 lần, huy động hơn 10.000 người tham gia hiến máu
Bản thân Nguyễn Anh Quân đã hiến máu 17 lần, huy động hơn 10.000 người tham gia hiến máu

Đó là vào tháng 6 đến tháng 8/2021, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội với chính sách giãn cách xã hội đã đặt ra khó khăn, thử thách cho công tác vận động hiến máu tình nguyện: Số người hiến máu giảm, các điểm hiến máu vắng hoe, nguồn máu dự trữ cạn kiệt. Bài toán đặt ra là làm sao vận động được mọi người tham gia hiến máu mà vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch?.

Nguyễn Anh Quân với vai trò là Phó chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu TP Hà Nội đã xác định đây chính là cơ hội để bản thân và Hội máu có cơ hội đổi mới, có cách làm sáng tạo trong vận động hiến máu, truyền thông, sự kiện, đào tạo con người.

Lúc đó, 90% hoạt động tổ chức online từ đào tạo cho các bạn tình nguyện viên là sinh viên của các trường đến việc thay đổi phương pháp, kỹ năng truyền thông, tổ chức sự kiện... Các hình thức truyền thông trên mạng được tăng cường, tạo thành các chiến dịch mạnh mẽ như "Giãn cách xã hội nhưng đừng giãn cách trái tim"; nhiều thông điệp trong mùa dịch gửi đến cộng đồng...

Bên cạnh đó, công tác tổ chức hiến máu vẫn đảm bảo an toàn theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Dựa trên lượng người đăng ký hiến máu online, Hội máu đã chia nhỏ số người hiến máu theo các khung giờ để tránh tập trung trong 1 thời điểm. Đồng thời chia nhỏ các kíp trực, phân việc rõ ràng hơn cho mỗi người để phát huy tối đa nhân lực.

Những cách làm sáng tạo đó đã mang lại hiệu quả bất ngờ. Trong năm 2021, toàn Hội tiếp nhận trên 61.000 đơn vị máu. Đặc biệt trong 3 tháng hè (tháng 6,7,8-thời điểm giãn cách xã hội) đã tiếp nhận 16.500 đơn vị máu.

"Kết quả này chúng em không ngờ được vì đó là con số kỷ lục trong suốt chiều dài 28 năm của Hội. Chúng em bảo nếu không có dịch bệnh thì không thể đạt được con số như vậy. Không chỉ có vậy, trong suốt 3 đợt dịch, dù việc hiến máu được duy trì tốt nhưng không có trường hợp nào bị nhiễm Covid-19 khi tham gia hiến máu" - Nguyễn Anh Quân bày tỏ.

Khó khăn là cơ hội để đổi mới bản thân và sáng tạo trong cách làm

Không chỉ thu được con số ấn tượng về đơn vị máu tình nguyện mà điều khiến thủ lĩnh của phong trào vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội cảm nhận sâu sắc đó là tình người: "Trong vòng 1-2 ngày đầu dịch bùng nổ thì điểm hiến máu vắng hoe, các điểm hiến máu vắng, nguồn máu cạn kiệt, nhưng khi nhận được lời kêu gọi của Hội cũng như Viện thì mọi người lại nhộn nhịp đi hiến máu. Điều nhân văn, cao cả nhất chúng em nhận được qua hoạt động vận động hiến máu chính là tình người".

Quân gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện bởi cảm nhận được "tình người", ý nghĩa nhân văn của chương trình
Quân gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện bởi cảm nhận được "tình người", ý nghĩa nhân văn của chương trình

Cùng Hội máu trải qua giai đoạn khó khăn của phong trào vận động hiến máu tình nguyện nhưng với chàng trai trẻ này thì mỗi lần lại là những thử thách, là động lực để mình phấn đấu. Không quên kỷ niệm những ngày đầu đi vận động hiến máu chỉ nhận được những cái lắc đầu, sự từ chối và cả những lời nói bâng quơ như "buôn máu, cò máu"...

"Những lời nói ấy dù bâng quơ, vu vơ, thậm chí đùa vui của bạn bè trong lớp hay mọi người xung quanh nhưng cũng khiến mình buồn. Nhưng sau đó em lại suy nghĩ rằng, đây là công việc có ý nghĩa nhưng mọi người có cái nhìn chưa đúng, mình cần thay đổi tư duy của cộng đồng. Đó là động lực để em quyết tâm, kiên trì gắn bó với công việc này. Sau chính những người bạn từng trêu đùa em lại đồng hành cùng em tham gia vào việc vận động hiến máu" - Quân tiết lộ.

Luôn giữ thái độ lạc quan khi làm việc, chàng trai trẻ quan niệm: Mọi việc dù khó khăn hay thuận lợi đều do cách nghĩ của chúng ta. Dù như thế nào thì chúng ta vẫn phải làm, thay vì khó chịu thì ta vui vẻ đón nhận. Thay vì nghĩ khó khăn thì ta nghĩ đó là cơ hội để phát triển, để làm mới bản thân mình.

Với sự nhiệt tình ấy, suốt 4 năm đại học, Quân đã sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để vừa có thể hoàn thành tốt việc học, vừa hoàn thành việc ở câu lạc bộ, Hội. "Quỹ thời gian của ai cũng vẫn vậy, nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn người ta sẽ tìm lý do". Và nay, khi đã đi làm, vì vẫn còn nhiệt huyết với Hội nên Quân vẫn sắp xếp thời gian để đồng hành với các hoạt động của Hội bởi "Hội cần, người bệnh vẫn cần".

"Em gắn bó với công việc này vì khi tham gia Hội nhận được tình cảm của các anh chị đi trước. Với chúng em đó là trách nhiệm với tổ chức của mình. Ngoài giờ làm, buổi tối em tham gia tập huấn, đào tạo cho các bạn tình nguyện viên trẻ để có thế hệ kế tiếp" - Phó chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu TP nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần