Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Khổ vì... chợ “cóc”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối giờ chiều, bà Lan tất tả đạp xe đi đón cháu gửi ở trường mầm non xã. Đến đoạn chợ Mẹt, gần UBND xã, cách trường mầm non khoảng vài trăm mét thì bà phải xuống xe dắt bộ, lách qua những chiếc xe máy, xe đạp để ngổn ngang trên đường.

Lo đón cháu muộn, bà Lan vừa dắt xe, vừa gắt: "Các ông bà để xe giữa đường giữa chợ thế này thì ai đi được?". "Ôi dào, họp chợ bên đường thế này tránh làm sao khỏi tắc đường hả bà?" - một người đàn ông trung niên quay sang đáp lời.

Nghe câu nói này, bà Lan càng bực thêm nhưng phải nén cơn giận, bởi không chỉ người mua hàng đỗ xe lộn xộn mà các quầy hàng đủ loại, từ đồ tươi sống đến hàng đã chế biến, đồ khô bày tràn ra vỉa hè, nhiều người đặt luôn cả gánh rau ra lòng đường để bán cho tiện. Thậm chí, cổng đình có đặt biển bia di tích được xếp hạng ở gần đó cũng bị hàng tôm, hàng cá quây kín. Rác rưởi sau mỗi phiên chợ tràn ngập khắp nơi, vừa mất mỹ quan, vừa gây ô nhiễm môi trường.

 Không chỉ bà Lan mà nhiều người dân trong xã cũng bức xúc về tình trạng này. Qua nhiều lần họp thôn, xã, bà con nhân dân đều đề nghị chính quyền xã sớm giải quyết, trả lại đường thông, hè thoáng cho người dân đi lại. Tuy nhiên, công an xã tiến hành dẹp chợ “cóc” được một vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Bà Lan thầm nghĩ, năm 2014 được TP chọn là "Năm trật tự và văn minh đô thị", nếu không có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính quyền, không dẹp bỏ dứt điểm được tình trạng họp chợ tràn lan thì thôn, xóm, xã khó mà văn minh lên được.