Lan tỏa tinh thần tình nguyện, giá trị nhân văn tới cộng đồng

Khánh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Luôn tràn đầy nhiệt huyết tham gia các hoạt động thiện nguyện, cô giáo Đào Lộc Anh - trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm hàng ngày lan tỏa hành động tích cực, tinh thần tình nguyện, giá trị nhân văn tới cộng đồng...

Cô Đào Lộc Anh cùng các đồng nghiệp nam đang lên kế cho các hoạt động chung của trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.
Cô Đào Lộc Anh cùng các đồng nghiệp nam đang lên kế cho các hoạt động chung của trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Tại ngôi trường THCS Chương Dương, cô giáo Đào Lộc Anh được học sinh gắn biệt danh rất thân thương “cô giáo bao sân”. Bởi cô luôn trẻ trung, hoà đồng, đồng hành với học sinh nên được các em tin tưởng chia sẻ cả về học tập cũng như những vấn đề gặp phải trong cuộc sống.

Từ việc các em khó khăn khi vướng bài học khó hay cuộc sống va vấp mâu thuẫn... cô Lộc Anh đều vui vẻ hỗ trợ, thậm chí có bạn học trót thương thầm nhớ trộm bạn cũng nhờ cô làm “bồ câu đưa thư”.

Đảm nhiệm chính vai trò giảng dạy môn sinh học, nhưng do giảng dạy đều được các môn, nên cô cũng là nơi các em học sinh mỗi khi gặp bài khó lại tìm đến để được cô Lộc Anh ân cần trao đổi lại một cách dễ nhớ, dễ hiểu. 

“Đơn giản là bản thân tôi muốn tất cả học sinh có “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ những vấn đề không chỉ là học tập mà còn là những phát sinh trong cuộc sống khiến các em lúng túng, khó xử hay tổn thương. Và điều tuyệt nhất mà em nhận được là nhờ chia sẻ của học sinh mà em thấy mình rút được nhiều kinh nghiệm, khai phá hoặc kích thích được thế mạnh của học trò” – cô Lộc Anh chia sẻ.

Cô Đào Lộc Anh, giáo viên bộ môn Sinh học trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm cùng học sinh trong giờ dạy.
Cô Đào Lộc Anh, giáo viên bộ môn Sinh học trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm cùng học sinh trong giờ dạy.

Cô Đào Lộc Anh kể, ngay từ bé cô luôn mơ ước và kiên định với mục tiêu lớn lên sẽ trở thành cô giáo. Mơ ước này được gia đình, người thân rất ủng hộ, do vậy, được đứng trên bục giảng chính là ước mơ từ nhỏ của mình. Nhưng hạnh phúc hơn nữa, khi làm việc ở trường THCS Chương Dương, cô luôn được Ban giám hiệu cũng như tập thể đồng nghiệp giáo viên giúp đỡ, hỗ trợ, từ đó có điều kiện nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm quý báu. 

Không chỉ là "địa chỉ tin cậy" của các em học sinh, cô giáo Đào Lộc Anh - trường THCS Chương Dương còn giúp lan tỏa tinh thần tình nguyện, giá trị nhân văn tới cộng đồng.

Năm 2021, khi dịch Covid-19 lan nhanh trong địa bàn phường Chương Dương, trong dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cô đã trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay, đảm bảo các hoạt động bầu cử trong phường diễn ra tốt đẹp.

Không chỉ có vậy, cô còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện của Quận Đoàn Hoàn Kiếm và ngành Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức; cô đã có tới 11 lần hiến máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện do quận tổ chức.

Cô giáo Đào Lộc Anh chia sẻ sở thích hoạt động phong trào đoàn đội và nhờ đó, cô biết đến hoạt động hiến máu tình nguyện khi tham gia hiến máu lúc 18 tuổi. 

"Đến lúc là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, cứ đều đặn 1 năm/2 lần, tôi lại tham gia hiến máu theo lịch của trường. Mãi đến sau này đi làm, do công việc bận rộn hơn, tôi không còn theo dõi được lịch trình mà chỉ tham gia hiến máu nhân dịp nhà trường và quận tổ chức", cô Lộc Anh nhớ lại.

Có lẽ với lợi thế là giáo viên bộ môn Sinh học nên cô càng hiểu được máu ảnh hưởng như thế nào tới sức khoẻ nên không chỉ bản thân nhiệt tình tham gia mà cô luôn động viên đồng nghiệp của mình tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần