Người thứ 11 bỏ mạng ở Everest: Thương mại hóa nguy hiểm hơn tạo hóa

Hương Thảo (Theo Euronews)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyên nhân dẫn đến các trường hợp tử vong được xác định là do sự kết hợp của thời tiết xấu, thiếu kinh nghiệm và đặc biệt là số lượng giấy phép gia tăng bởi hội đồng du lịch Nepal.

Đoàn người dài xếp hàng lên đỉnh Everest. Ảnh: AFP 
Các nhà thám hiểm cố gắng chinh phục "nóc nhà thế giới" đang phải đối mặt với chặng leo "tử thần" còn khó khăn hơn nhiều lần trong mùa này, khi sự quá tải được cho là tạo ra sự chậm trễ khách quan với các nhà leo núi ở độ cao - mà việc thiếu oxy dễ dàng gây tử vong hơn bao giờ hết.
Một người Mỹ 62 tuổi đã chết hôm 27/5 tại đỉnh Everest, nâng tổng số nhà leo núi bỏ mạng tại đây trong mùa leo núi năm nay (tháng 4-5) lên con số 11 - nhiều bất thường khi chỉ 5 trường hợp tử vong được ghi nhận vào năm ngoái tại Everest. Nguyên nhân dẫn đến các trường hợp đáng tiếc này được xác định là do sự kết hợp của thời tiết xấu, thiếu kinh nghiệm và đặc biệt là số lượng giấy phép gia tăng bởi hội đồng du lịch Nepal.
Từ đầu mùa đến nay, kỷ lục 381 giấy phép lên đỉnh Everest đã được cấp cho những người leo núi nước ngoài, khiến hàng dài người xếp hàng ở độ cao hơn 8.000m như là một hệ quả khó tránh.
Hôm thứ 7 tuần trước, vận động viên leo núi người Anh Richard Hays Fisher đã qua đời trong khi đi xuống từ đỉnh bởi những gì được gọi là "bệnh của độ cao". Trên bài đăng Instagram cuối cùng của mình vào ngày 19/5, Richard đã viết: "Chỉ với một lộ trình duy nhất để tới đỉnh, sự chậm trễ do tắc nghẽn có thể gây chết người".
Mary Broaster, một nhà leo núi nghiệp dư đã chinh phục đỉnh Everest hồi tuần trước, mô tả quãng đường là rất dốc, khổng thể tránh khỏi việc va chạm, nên nhấn mạnh mọi người nên chuẩn bị cẩn thận và nghiêm túc trước khi quyết định leo ngọn núi này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần