95 năm ngày thành lập đảng

“Quan tòa”, anh là ai?

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Dư luận bóng đá nước nhà đang cho rằng, sự minh bạch và hấp dẫn của giải đấu không phụ thuộc vào những đội bóng nhiều tiền, lắm của mà được quyết định bởi các đội bóng nghèo như Thanh Hóa, hoặc thậm chí bị xuống hạng như V.Hải Phòng.

Sở dĩ có sự trái khoáy rất bóng đá này là do những đội bóng này đang đứng ngoài các cuộc đua của giải đấu. Thanh Hóa đã trụ hạng trước hai vòng đấu. Có thắng thêm cũng không cải thiện được thứ hạng mà còn tốn tiền thưởng, gây tổn hại đến những mối quan hệ truyền thống. Còn với V.Hải Phòng, một đội bóng vốn được coi là người của giải hạng Nhất thì việc thắng thua không đáng để quan tâm. 

Thế nhưng, đối thủ mà hai đội bóng kể trên sẽ gặp vào cuối tuần này lại là những ứng viên cho chiếc vé xuống hạng, K.Kiên Giang và K.Khánh Hòa. Nhất cử, nhất động của hai đội bóng này có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của hai đội bóng K.Kiên Giang và K.Khánh Hòa. Xa hơn nữa, Thanh Hóa và V.Hải Phòng được coi là những vị quan tòa quyết định số phận của cuộc đua trụ hạng và tính hấp dẫn của giải đấu.

Trước những trận đấu nhạy cảm, dư luận đã được nghe rất nhiều lời hứa có cánh. Rằng, đội bóng của chúng tôi sẽ đá hết mình vì người hâm mộ, vì giải đấu. Thế nhưng, trong bóng đá, từ cam kết đến hành động đôi khi là một khoảng cách rất dài và đầy bất trắc.

Vậy nên, ai đó hỏi, điều gì đáng quan tâm nhất ở giai đoạn cuối mùa thì câu trả lời sẽ là cuộc đua trụ hạng. Ở đó, biết bao điều mắc mớ, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp của giải đấu sẽ được thể hiện. Và cũng ở đó, người ta được phép chấm điểm trung thực những người làm bóng đá nước nhà.