Ông Thiêm nghe thấy vậy cũng góp chuyện: "Đúng đấy, các cháu cứ đứng ra tổ chức đi, liên hoan, quà tặng không quan trọng, miễn sao cho bọn trẻ được vui chơi. Hơn nữa, mỗi gia đình cũng tham gia đóng góp thêm một chút". "Vâng, cháu đã bàn với đoàn viên thanh niên trong xóm để tổ chức rồi ạ" - Thanh trả lời, trong lòng rộn lên niềm vui khó tả. Chả là, Trung thu năm ngoái, đoàn viên thanh niên xóm Gạo bàn nhau tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu cho trẻ em trong xóm. Mỗi thanh niên tự nguyện đóng góp 30.000 đồng để mua bánh kẹo, đồ chơi cho trẻ em. Tất cả khâu cắt chữ, trang trí phông màn, bày mâm ngũ quả, gói quà… đều do đoàn viên thanh niên trong xóm tự tay làm. Loa đài, tăng âm, bóng điện chiếu sáng cũng được huy động từ các hộ gia đình trong xóm. Điều đặc biệt là không ai bảo ai, mỗi gia đình đưa con cháu ra chơi Trung thu đều mang theo quà bánh để "góp" vui… Với sự đồng lòng, nhiệt huyết của tất cả đoàn viên thanh niên cũng như các bậc phụ huynh, chương trình Vui Tết Trung thu của xóm Gạo diễn ra ấm cúng, ai nấy đều phấn khởi. Thành công của chương trình năm ngoái đã giúp anh Thanh thêm tin tưởng để thực hiện tiếp trong năm nay, bởi mọi người đều cùng chung một tâm niệm: Tất cả vì trẻ em!