Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thanh gươm Demôcles lơ lửng trên đầu Allegri

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Một kết quả ngoài chiến thắng trong trận đấu với Udinese đêm nay sẽ đồng nghĩa với việc Max Allegri phải “biến” khỏi San Siro. Nhưng ngay sau kết quả thất vọng của Milan ở trận ra quân tại Champions League, BLĐ đội bóng áo đỏ-đen thành Milan đã lên kế hoạch tìm kiếm một HLV sẽ gắn bó với CLB trong một thời gian dài ở tương lai.

Thất vọng và thất vọng, cảm giác ấy chẳng còn lạ lẫm gì đối với những CĐV ít ỏi trên sân San Siro. Milan đã cúi đầu trước các vị khách Anderlecht sau trận cầu nhạt nhẽo, nhưng người ta đã quá quen với hình ảnh ấy kể từ khi Pirlo, Ibrahimovic, Thiago Silva, Gattuso, Nesta... nối tiếp ra đi. Bốn ngày sau trận thua Atalanta, Milan vẫn không cải thiện được điều gì như cái cách HLV Allegri cố làm cho tình hình lạc quan.
 
Thanh gươm Demôcles lơ lửng trên đầu Allegri - Ảnh 1
 
Trước đối thủ chỉ thuộc hàng trung bình ở châu Âu, Rossoneri trở nên quá tầm thường, cả trong tư thế một đội bóng có đẳng cấp cao hơn, cả về chất lượng chuyên môn. Allegri sẽ phải ra đi? Tất nhiên, Milan cũng không muốn xé toạc bản HĐ còn hiệu lực đến 06/2014 với Max Allegri ngay lúc này. Bởi hiện có quá ít sự lựa chon thay thế theo tiêu chuẩn của CLB: một người dày dạn kinh nghiệm chỉ đòi hỏi mức lương vừa phải, cùng lắm cũng như Allegri, 2,4 triệu euro/mùa. Nhưng khi buộc phải sa thải Allegri, Milan cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài 2 cái tên: Pippo Inzaghi (đang dẫn đội trẻ) - Mauro Tassotti (11 năm làm trợ lý ở Milan).
 
Nhưng dù thế nào đó cũng chỉ là phương án tạm thời. Còn hết mùa giải, Milan sẽ tìm kiếm một HLV thực sự. Hiện có 3 cái tên được nhắm tới, trong đó Luciano Spalletti được chú ý nhất. Cựu HLV Roma từng được Milan trải thảm đỏ chào đón sau khi Ancelotti ra đi (Hè 2009). Giờ Spalletti vẫn còn HĐ với Zenit đến tận 2015 (lương 4 triệu euro/mùa), nhưng sau khi no nê vinh quang trên đất Nga (2 Cúp VĐQG, 1 Cúp QG), Milan có cơ sở tự tin sẽ mời được Spalletti.