KTĐT – Vờ ngắm nghía tủ bày linh kiện máy tính, vị khách nam trẻ tuổi nhanh tay thó một hộp Ram laptop giắt sau lưng quần rồi bước ra đường. Qua hình ảnh camera ghi lại, cửa hàng mới hay vừa bị mất món đồ hơn 10 triệu đồng.
Chị Thanh (cửa hàng laptop trên phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội) kể, buổi trưa cuối tháng 6, một người khách cao khoảng 1m7, mặc quần bò, áo phông xanh, tay cầm mũ bảo hiểm đến hỏi mua sạc pin máy tính xách tay. Chị trả lời cửa hàng không có. Người này không đi ngay mà đứng lại ngắm nghía một số linh kiện bày trong tủ kính.
Theo hình ảnh camera ghi lại, quan sát thấy hai nhân viên bán hàng lơ đễnh, vị khách đã nhanh tay thó một hộp RAM máy tính xách tay (trị giá hơn 10 triệu đồng), giắt sau lưng rồi vội bước đi.
Hôm sau, khi có người đến mua sản phẩm nhân viên cửa hàng kiểm tra mới phát hiện bị mất trộm.
Vài ngày sau, đầu tháng 7, người thanh niên này tìm đến một cửa tiệm bán máy tính gần đó. Đã được xem clip về việc trộm đồ, chủ tiệm nghi ngờ và bí mật báo cho người của cửa hàng chị Thanh.
Nhưng khi họ tới nơi thì anh ta đã phóng chiếc Wave RS màu vàng bỏ đi.