Tứ bình

Nguyễn Sĩ Đại
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Em nghe trời đất nói gì không?/Thu xanh xanh cả nước sông Hồng

Em nghe trời đất nói gì không?

Thu xanh xanh cả nước sông Hồng

Bỏ lại đằng sau ngày phố xá

Thấy mình trong trẻo giữa mênh mông
Em nghe trời đất nói gì không?

Bốn mùa, nếu chẳng một mùa Đông

Sao biết trong đời khi tê lạnh

Xích lại gần nhau, sưởi ấm lòng!
Kìa đã hoa tươi, đã má hồng

Xuân bừng trên núi, sáng trên sông

Thiên nhiên lộng lẫy, không cài áo

Em nghe trời đất nói gì không?
Xuân chín trao tay một hạ nồng
Hương vườn lên ngọt cả bầu không

Anh nghe vũ trụ quay nao nức

Trong tiếng Tình yêu đến trọn vòng...
16/12/2019

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần