Tuổi trẻ báo Đảng làm theo lời Bác

Trọng Tùng – Hồ Hạ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Người: “Phải luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo”, cuối tuần qua, tuổi trẻ 18 cơ quan báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Hà Nội đã trao tặng thư viện sách 100 suất quà và học bổng trị giá gần 200 triệu đồng cho học sinh thuộc hộ nghèo và gia đình chính sách vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội.

Chứa chan hơi ấm của Người

Không ngại cái nắng gay gắt 38 độ đầu hè, cứ vào dịp tháng 5, mỗi ngày hàng chục ngàn người dân vẫn lặng lẽ xếp hàng để được vào viếng Bác, tỏ lòng tôn kính và thắp nén tâm hương tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Dù là lãnh đạo cấp cao, doanh nhân thành đạt, văn nghệ sĩ hay người nghèo khó, người già cả, khuyết tật hay thiếu nhi đều có chung một tâm trạng: Kính cẩn nghiêng mình cảm phục trước anh linh Người. Chẳng thế mà các vị khách nước ngoài khi chứng kiến cảnh tượng này đã phải thốt lên rằng: Hiếm có vị lãnh tụ nào trên thế giới được Nhân dân mến mộ như Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu18 cơ quan báo Đảng trung du, miền núi phía Bắc và Hà Nội vào Lăng viếng Bác.

Đứng giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, gần 200 lãnh đạo, thanh niên 18 cơ quan báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Hà Nội tham gia chương trình “Hành trình về nguồn” năm 2017 kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo cáo với Bác về thành tích đã đạt được trong những năm qua, ông Nguyễn Hoàng Long -Tổng Biên tập Báo Hànộimới – đơn vị đăng cai tổ chức “Hành trình về nguồn” cho biết: “Khởi nguồn từ báo Bắc Kạn từ năm 2006, 11 năm qua, “Hành trình về nguồn” được tổ chức theo hình thức luân phiên và đã trở thành cầu nối đoàn kết giữa các cơ quan báo Đảng trung du, miền núi phía Bắc. Từ đó, góp phần tích cực nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đặc biệt là việc đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội. Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hoạt động thường niên này đã góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Ngay sau Lễ báo công, cả đoàn đại biểu lặng lẽ, thành kính, chầm chậm bước vào Lăng viếng Bác. Nhịp chân khi xếp hàng chờ được vào viếng Bác càng nóng lòng và hối hả bao nhiêu thì khi đứng bên Người càng chậm rãi bấy nhiêu. Khóe mắt rưng rưng, ai cũng muốn dừng chân lâu hơn để ngắm nhìn vị Cha già dân tộc. Bác nằm đó, nhưng khuôn mặt vẫn ánh lên sự hiền từ, rạng ngời niềm vui như đang cùng cháu con mừng đất nước ngày thống nhất.

Theo chân chị hướng dẫn viên, cả đoàn vào thăm “cõi Bác xưa” với “Đường Xoài hoa trắng nắng đu đưa/Có hồ nước lặng sôi tăm cá” là Nhà sàn đơn sơ với “rào râm bụt đỏ hoa quê”… Kia! đôi dép cao su của Người đã mòn đế, tấm áo ka-ki đã sờn vai,… Đây là chiếc giường Bác nằm, bên kia, chiếc bàn làm việc, chiếc ghế Bác ngồi. Tất cả vẫn vẹn nguyên như Bác vẫn đang còn đó. Và rồi, những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên khuôn mặt tất cả những ai đang xem bộ phim tài liệu “Những giờ phút cuối đời của Bác”. Thật khó có thể tả hết được sự xúc động và những tiếng nấc nghẹn ngào như muốn thốt lên rằng: “Bác ơi, tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông, mọi kiếp người”.

Nâng bước em tới trường

Rời Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong chúng tôi vẫn văng vẳng lời Bác dạy thế hệ thanh niên Việt Nam: “Phải luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo”. Và cũng bởi thế, hàng năm, chương trình “Hành trình về nguồn” của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội luôn có những hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ nhỏ. Năm nay, chương trình hướng tới trợ giúp 100 em học sinh nghèo vượt khó hai cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Học sinh huyện Ba Vì đọc sách tại thư viện ước mơ.

Ở thôn 8 (xã Ba Vì, huyện Ba Vì), ai cũng thương và quý mến em Hoàng Thị Hương (lớp 8, trường THCS Yên Sơn). Mẹ mất khi em còn rất nhỏ, bố lại đi làm ăn xa, một năm chỉ về quê thăm con 1 - 2 lần. Hàng ngày, Hương phụ bà nội đủ thứ việc từ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, lên nương hái chè… Vậy nhưng, nhiều năm qua, Hương luôn đạt học sinh khá trở lên. Éo le không kém là hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Tú Linh (lớp 8 trường THCS xã Tản Lĩnh). Dù bố mẹ em vẫn đủ đầy, nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn, Linh phải vào sống trong Nhà trẻ em núi Tản Viên – mái ấm hiện đang cưu mang 23 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tản Lĩnh và lân cận. Chị Nguyễn Thị Hồng Thực, mẹ bé Linh kể trong nước mắt: “Chồng tôi bị vôi cột sống nhiều năm nay không thể lao động, sản xuất. Sinh hoạt của gia đình trông cả vào mấy sào ruộng, nhưng mất mùa liên miên. Cực chẳng đã, gia đình chị phải gửi cháu Linh vào cậy nhờ tình yêu thương của nhà trẻ em”.

Hoàng Thị Hương và Nguyễn Tú Linh chỉ là 2 trong tổng số 100 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng học bổng dịp này. Ngoài 500 ngàn đồng tiền mặt, mỗi suất học bổng còn bao gồm 1 chiếc cặp sách mới, 12 tập vở và 10 tập giấy viết kiểm tra. Có mặt và trực tiếp trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của huyện Ba Vì cùng với lãnh đạo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Hà Nội, Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức bày tỏ: “Hy vọng, những phần quà thiết thực của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Hà Nội sẽ góp phần san sẻ với những khó khăn, vất vả mà các em học sinh nghèo huyện Ba Vì đang phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày. Mong rằng, các em sẽ tiếp tục học tập thật tốt để phấn đấu là những con ngoan - trò giỏi. Đặc biệt là không ngừng nuôi dưỡng ước mơ trở thành người thành đạt, có ích cho xã hội”.

Cũng tại buổi lễ trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, ban tổ chức Hành trình về nguồn của Tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội năm 2017 với sự phối hợp, hỗ trợ của Nhà xuất bản Giáo dục đã tiến hành trao thư viện sách cho trường Tiểu học thị trấn Tây Đằng A. Thư viện được trang bị gần 1.000 đầu sách mới, đa dạng về thể loại và phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Vui mừng nhận được món quà từ Tuổi trẻ báo Đảng và nhà tài trợ, cô Nguyễn Thị Hồng Vân - Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Tây Đằng A xúc động cho biết: “Năm 2017, nhà trường phấn đấu đạt chuẩn. Với việc được tặng thư viện sách, mục tiêu đó gần như sẽ trở thành hiện thực”. Cô Vân còn nhấn mạnh: “Sách chính là tri thức và đọc sách là cách thức tốt nhất để “thành người”. Chính vì vậy, thư viện sách này sẽ bồi đắp cho các em học sinh của nhà trường thêm những kiến thức mới mẻ, bổ ích. Đặc biệt, đây là nơi giúp đời sống tinh thần của các em thêm phong phú, khi mà hàng ngày các học sinh rất thiếu chỗ vui chơi”.

Không chỉ là một hoạt động cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, việc trao tặng thư viện sách và 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó còn là cách tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2018, báo Điện Biên Phủ sẽ đăng cai tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn”. Tin rằng, sẽ lại có nhiều hoạt động tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” đến với tỉnh Điện Biên.

Bà Jana (51 tuổi, du khách đến từ Úc) chia sẻ: Trước khi đến Việt Nam, tôi đã tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh – một danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Chứng kiến dòng người xếp hàng dài chờ đợi rất lâu, dưới trời nắng nóng để được vào Lăng viếng Người, tôi càng cảm nhận rõ niềm kính yêu vô bờ của Nhân dân Việt Nam với Bác Hồ. Chúng tôi mong muốn ở đất nước mình cũng có lãnh tụ được thế giới kính trọng như Chủ tịch Hồ Chí Minh”.