Câu chuyện tháng Tư

Lê Thị Kim Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Biết kể lể điều gì với tháng tư đây/ Dằng dặc nhớ để thêm lần lỗi hẹn/ Không ai đợi vẫn e chừng sợ muộn/ Điêu ngoa chi, chẳng giấu nổi thật thà.

Biết kể lể điều gì với tháng tư đây
Dằng dặc nhớ để thêm lần lỗi hẹn
Không ai đợi vẫn e chừng sợ muộn
Điêu ngoa chi, chẳng giấu nổi thật thà.

Lừng khừng vậy, tháng tư vẫn ùa về
Hàng sấu già ngượng ngùng thay áo
Trút tiếng thở dài Thạch Sùng khẽ bảo
Tiếc nuối ư ... rồi cũng hết đêm dài.

Biết kể lể điều gì với tháng tư đây
Mắt ngại chạm nhau sau những cơn ấm lạnh
Lộc biếc xanh bên lá rơi xào xạc
Chờ cơn mưa gột rửa nỗi nghi ngờ.

Chiếc ổ bỏ không, đôi sẻ nhỏ chưa về
Gầy tong teo phố dài ... cơn gió lẻ
Hoang mang không ... tháng tư ơi - nghe kể
Bởi bắt đầu ... bằng ngày cá cợt đùa.