Dù chỉ là số ít...

Chi Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại một sự kiện thời trang đang diễn ra ở Hồ Gươm vào tối 16/6 thì cơn mưa trút xuống, chỉ trong vòng 5 phút hàng trăm chiếc ghế nhựa bị người xung quanh cướp mất. Thế mới thấy, hiện tượng “hôi của” sau một thời gian vắng bóng lại trỗi dậy ở nơi này.

Được biết buổi trình diễn thời trang tối 16/6 là sự kiện văn hóa lớn với sự tham gia của nhiều ca sĩ, người mẫu hạng A, lại mở cửa đón khách tự do nên thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Để phục vụ khán giả, ban tổ chức chuẩn bị hàng trăm chiếc ghế nhựa xếp ngay ngắn phía dưới sân khấu. Trong lúc sân khấu đang rộn ràng đèn màu, âm thanh, khán giả chăm chú theo dõi, thì trời đổ mưa rào. Ban tổ chức vội vã lo bảo quản loa đài, âm thanh, hỗ trợ người già trẻ nhỏ trú mưa, còn hàng chục người xung quanh ào vào cướp ghế trong mưa.

Người Hà Nội đã từng chứng kiến cảnh “hôi hoa”, “hôi áo mưa” miễn phí… Nhiều năm liền, Hà Nội nỗ lực nói không với các hiện tượng “hôi của”, hoặc ứng xử thiếu văn hóa để Thủ đô đẹp lên trong mắt du khách. Nhưng hiện tượng này lại một lần lặp lại giữa không gian phố đi bộ đang làm Hà Nội thân thiện và giàu tính hội nhập hơn. Liệu có phải là điều đáng buồn?

Nhiều khi tự hỏi mà không giải mã được vì sao người ta lại có lòng tham lấy đồ không phải của mình; rồi cái hiện tượng ấy lại có sức lây lan. Ban đầu chỉ là vài người khởi xướng, nhưng sau đó hàng chục, hàng trăm người. Vụ "hôi bia" ở Đồng Nai dạo nào xảy ra, có ai để ý đến nước mắt của người lái xe tải trước lo lắng phải đền số bia bị mất? Thật ra, vài chục chiếc ghế, vài thùng bia hay mấy chậu hoa sắp tàn không làm người ta giàu thêm, nhưng vẫn chẳng làm họ bỏ đi cái hiện tượng đáng buồn kia. Những hành vi đó chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", nhưng cứ mỗi lần xảy ra, đặc biệt tại đất Hà Nội này, lại khiến người Hà Nội thêm buồn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần