Hỗn loạn khi nhân viên sứ quán Mỹ mang vỏ đạn cối tới sân bay Nga

Liên Hà (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự cố khiến an ninh tại sân bay Nga nhốn nháo trong khi Bộ Ngoại giao nước này coi đây là hành động khiêu khích.

An ninh tại sân bay Sheremetyevo, Moscow (Nga) đã trở nên hỗn loạn một quả đạn súng cối được phát hiện trong hành lý một nhân viên Đại sứ quán Mỹ đang trên đường tới New York.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định vụ việc là một hành động khiêu khích và yêu cầu giải thích từ Washington.

 Ảnh minh họa. Reuters

Cụ thể, sáng 9/3 (giờ địa phương), một vật thể “giống như vỏ đạn cùng chốt chì” đã được phát hiện tại khu kiểm tra hành lý của sân bay Sheremetyevo. Người đàn ông mang hành lý bị chặn lại tại điểm kiểm tra đầu tiên ở lối vào Nhà ga D và một đội phá bom lập tức được cử đến.

Các chuyên gia sau đó cho biết, đây chỉ là một vỏ đạn không có hợp chất nổ bên trong, theo xác nhận của quan chức Nga.

Tuy nhiên, sự việc trở nên ly kì hơn khi người mang đồ vật này sau đó được xác định là một nhân viên của Đại sứ quán Mỹ ở Moscow, và đang trên đường tới New York.

Trong nỗ lực giải thích, công dân Mỹ cho biết ông mua một vỏ đạn rỗng này để bổ sung vào "bộ sưu tập cá nhân”, phía Nga cho biết.

Ông này lỡ chuyến bay do bị giữ lại vì hành lý chứa vật lạ, sau đó đã được nhân viên sân bay hỗ trợ vé cho chặng bay tiếp theo qua Mỹ.

Dù vụ việc chưa gây ra mối đe dọa nào cụ thể, nhưng hành động này bị Bộ Ngoại giao Nga phản ứng, coi đây là một phần kế hoạch khiêu khích từ phía Mỹ.

Đầu tuần này, một sự cố kỳ lạ tương tự đã xảy ra tại sân bay quốc tế Lehigh Valley ở Pennsylvania, khi một chiếc súng chống tăng RPG tháo rời được phát hiện trong hành lý của một người đàn ông đến từ Florida.

Chủ sở hữu của vũ khí đã rất ngạc nhiên khi được thông báo rằng đây là hành vi bất hợp pháp.