Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Què chân vì...cờ bạc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Xưa nay, mỗi khi nhắc đến vấn nạn chơi cờ bạc, người ta thường chỉ nghĩ đến cánh đàn ông, thanh niên trai tráng. Thế nên chuyện chị Phi ngã gãy chân chỉ vì đánh bạc nhanh chóng lan ra khắp xã.

Chuyện là cuối tuần trước, khi chị Phi đang say sưa đánh bài ăn tiền với cánh đàn ông trong xóm thì nghe tin báo có công an xã đến. Thế là cả đám hơn chục người tá hỏa tìm cách bỏ chạy. Vừa sợ vừa cuống, chị Phi liều mình nhảy luôn từ tầng hai xuống mái nhà bên cạnh để thoát thân.

Cú nhảy đã khiến cho chị bị gãy chân, may mà được một người trong xóm kịp thời đưa đi viện. Anh em họ hàng, làng xóm láng giềng đến thăm, người ta thương chị một phần thì trách chị mười phần. Chồng suốt ngày chơi cờ bạc, lẽ ra chị Phi phải khuyên ngăn, đằng này chị lại hùa theo chồng tham gia. Chả biết thắng thua thế nào, chỉ thấy của cải trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi. Hai đứa con nhỏ của chị nheo nhóc ở với ông bà nội...

Không chỉ có vợ chồng chị Phi, mấy năm nay tình trạng ham mê bài bạc đã lan rộng ở thôn Quỳnh. Nguyên nhân là do quá trình đô thị hóa, một phần ruộng đất của người nông dân trong thôn được thu hồi giao cho các dự án. Ruộng ít, thời gian rảnh rỗi nhiều, lại sẵn có tiền đền bù đất nên nhiều người lao vào cờ bạc, trong đó có không ít chị em phụ nữ. Tình trạng này khiến an ninh trật tự trong thôn ngày càng phức tạp. Chả thế mà người dân trong thôn hy vọng, "sự cố" của chị Phi sẽ là bài học cho nhiều người thức tỉnh.