Rời phòng chăm sóc đặc biệt, Thủ tướng Anh nhắn nhủ nhân viên y tế: "Tôi nợ họ cả mạng sống"

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Boris Johnson kể từ khi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng ông nợ cả mạng sống từ những nhân viên y tế đã chữa trị cho mình trong quá trình nhiễm Covid-19 vừa qua.

Đây là tuyên bố công khai đầu tiên của ông Johnson kể từ khi được chuyển ra khỏi sự phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện St. Thomas tại London. “Tôi không biết cảm ơn thế nào cho đủ. Tôi nợ họ cả mạng sống”. 

 Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson, 55 tuổi, trở thành nguyên thủ thế giới đầu tiên được xác nhận mắc Covid-19 vào hơn 2 tuần trước. Các triệu chứng của ông lúc đầu được cho là nhẹ, bao gồm ho và sốt. Ông được chuyển vào Bệnh viện St. Thomas hồi cuối tuần tuần trước sau khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn và sau đó là gửi đến phòng chăm sóc đặc biệt vào ngày hôm sau, nơi ông phải viện đến máy thở oxy.  Trong suốt 3 ngày nằm tại phòng hồi sức cấp cứu, thủ tướng Anh đã được trở lại phòng khám thường hôm  phường thông thường hôm 9/4 vừa qua.

Em trai Thủ tướng Johnson, ông Maximilian mới đây chỉ trích chính quyền khi không cử bác sĩ theo dõi sức khỏe của anh trai trong thời gian ông Johnson cách ly tại Phủ thủ tướng.

Phủ thủ tướng sau đó phản ứng lại và nói thông tin Thủ tướng Johnson không được kiểm tra sức khỏe trong thời gian cách ly là điều không chuẩn xác.

Bệnh tình của Thủ tướng Johnson thuyên giảm trong bối cảnh số ca bệnh Covid-19 tại Anh tiếp tục gia tăng. Cho đến nay quốc gia này đã ghi nhận gần 80.000 ca nhiễm trong đó gần 10.000 ca tử vong.