'Sửa sai tạo hóa' để làm đàn ông

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đến tuổi dậy thì, Kim càng cố che đậy sự nẩy nở của cơ thể. Cô cực ghét mỗi khi có ai đó khen ngợi mình "ra dáng thiếu nữ" hoặc chú ý đến vòng một của cô.

KTĐT - Đến tuổi dậy thì, Kim càng cố che đậy sự nẩy nở của cơ thể. Cô cực ghét mỗi khi có ai đó khen ngợi mình "ra dáng thiếu nữ" hoặc chú ý đến vòng một của cô.

Để được sống thật với mình, Kim Sallans đã phải nỗ lực rất nhiều. Cô muốn làm đàn ông.

"Bây giờ tôi đã tự hào ngắm mình trong gương", Ryan Sallans hào hứng kể khi đứng trước tấm gương lớn trong phòng. Cơ bắp chắc nịch, bộ râu quai nón, ánh mắt nam tính của Ryan đủ sức làm lung lay nhiều cô gái. Thế nhưng, mấy ai biết được để có thân hình như thế, Ryan đã phải chiến đấu cật lực để "cãi lại tạo hóa".

30 năm trước, Ryan chào đời trong hình dạng là một cô công chúa bé bỏng tại một tỉnh nhỏ ở Nebraska, Mỹ. Cô được đặt tên là Kim Sallans. 

Cũng như các cô gái khác, Kim trưởng thành với những nét nảy nở của một thiếu nữ. Nhưng trong khi các cô gái khác lo lắng "Sao vòng một của mình bé quá", "Eo tớ sao cứ như ổ bánh mỳ", Kim lại căm ghét những đường cong trên cơ thể mình.

"Trong khi Deborah, chị tôi, mơ ước trở thành người mẫu, tôi chỉ thích những công việc của bố như chăm sóc ngựa, sửa chữa trang trại... Tôi không thích mặc váy đầm, quần jeans bó, áo chẽn, giày cao gót... mà chỉ thích mặc áo thun rộng, quần xệ và mang giày thể thao", Kim nhớ lại. Không chỉ thế, cô chỉ thích để tóc ngắn và tinh nghịch như con trai, đầu gối đầy sẹo vì leo trèo.

Đến tuổi dậy thì, Kim càng cố che đậy sự nẩy nở của cơ thể. Cô cực ghét mỗi khi có ai đó khen ngợi mình "ra dáng thiếu nữ" hoặc chú ý đến vòng một của cô.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi chị gái Deborah kết hôn năm 1998. Nhà có hai chị em nên Kim buộc phải làm phù dâu danh dự. "Tôi không thoải mái chút nào khi phải mặc váy, bới tóc. Tôi cứ thấy mình kệch cỡm sao ấy. Tôi khó chịu cực kỳ khi bước vào nhà thờ, giữa hai hàng ghế với bộ dạng ấy. Vừa làm xong lễ, tôi lập tức cởi phăng bộ váy áo con gái ra", Kim kể lại.

Sau sự kiện buộc phải thể hiện vẻ nữ tính đó, Kim lên kế hoạch dẹp bỏ những đường cong của cơ thể. Cho đến lúc này, Kim vẫn chưa thật sự hiểu về giới tính của mình. Cô chỉ cho rằng tại tính mình như thế.

"Tôi xem những chương trình về các đô vật nữ và cảm thấy ganh tỵ với họ. Họ có cơ bắp và không có ngực. Đó là những gì tôi muốn. Thế là tôi kiên quyết luyện tập", Kim kể lại.

Một thời gian sau, cô ốm đi, trong khi các cơ bắp tăng lên trông thấy. Kim thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng thời gian đó cô bắt đầu vào đại học. Việc học bận rộn khiến cô không thể tập luyện đều đặn. Ngay lập tức, cô tăng cân trở lại, ngực và mông nảy nở còn nhanh hơn trước.

"Khi nhìn vào gương, tôi chỉ thấy một bộ ngực xấu xí, những đường cong đáng ghét. Tôi bắt đầu chạy bộ, tập thể thao, ăn kiêng để giảm cân", Kim nhớ lại.

Mỗi ngày, cô gái cao 1,77 mét chỉ ăn rau xanh, trái cây và thịt nạc. Trong 8 tháng, từ 78 kg cô chỉ còn 50 kg.

Nỗi ám ảnh vì mong muốn phải gầy đi nhanh chóng khiến Kim rơi vào chứng chán ăn. Một thời gian sau, kinh nguyệt của cô dừng lại, tóc giòn, dễ rụng và hơi thở thường đứt quãng. Đó là những dấu hiệu của chứng biếng ăn tinh thần.

"Vẻ bề ngoài của tôi lúc đó khiến không ít người lầm tưởng tôi là con trai. Tôi vô cùng sung sướng về điều đó. Thậm chí, tôi cảm thấy chán ăn là một phép lạ trời ban", Kim chia sẻ.

Thế nhưng, hình ảnh gầy gò của cô khiến cha mẹ hoảng sợ. Họ ép con gái ăn uống và đi gặp bác sĩ. Cô chị gái cũng hoảng hốt khi biết em mình ngừng kinh nguyệt, vội vã đưa cô đến gặp bác sĩ dinh dưỡng.

6 tháng sau đó, cô chữa khỏi chứng chán ăn và tăng 9 kg. Khi bộ ngực xuất hiện trở lại, nỗi ám ảnh lại trở về, Kim bắt đầu buồn nôn sau mỗi lần ăn. Trong suốt quá trình trị liệu tiếp theo, cô thường rơi vào tình trạng căng thẳng.

"Mặc dù từng cặp kè với một số bạn nam trong trường, nhưng tôi chưa bao giờ quan hệ. Tôi vẫn còn gin. Quả thật, tôi chỉ có cảm giác bị hấp dẫn bởi phụ nữ. Tuy nhiên, tôi né tránh suy nghĩ này vì lo sợ những người xung quanh dè bỉu", Kim nhớ lại.

Đến tháng 4/2004, Kim gặp Michelle Smith, một cô gái 28 tuổi, trong một quán bar. Cả hai nhanh chóng nhận ra họ phải dành cho nhau. Kim mong ước mình trở thành một người đàn ông thực thụ bên cạnh Michelle.

"Một lần, vô tình tôi đọc được quyển sách về những kẻ khác người như tôi. Cuốn sách đã mở ra cho tôi một cái nhìn mới về giới tính của mình. Tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi biết mình có thể trở thành một người đàn ông".

Công đoạn đi tìm người đàn ông của Kim thực sự bắt đầu.

5 tháng sau, Kim trải qua cuộc phẫu thuật tốn hết 6 nghìn đôla Mỹ để loại bỏ bộ ngực. Khi vừa tháo băng, Kim đã hét lên sung sướng với vòng một phẳng lỳ. Sau đó, Kim đổi tên thành Ryan và sống như một người đàn ông.

Trong thời gian đó, Ryan vừa đi làm vừa theo học ngành thiết kế, nhưng cũng tranh thủ thời gian để tìm bác sĩ giúp mình chuyển giới. Michelle không còn phản đối sự thay đổi của người yêu. Cô luôn bên cạnh Ryan trong giai đoạn "Kim - Ryan". Trong khi đó, gia đình Kim thật sự giận dữ và không chấp nhận.

"Bố không thèm nói chuyện với tôi một câu, còn mẹ chỉ trả lời nhát gừng. Cả gia đình xem tôi như người xa lạ. Tôi thật sự bị tổn thương vì luôn mong họ hạnh phúc. Tuy nhiên, lần này tôi biết mình đã làm đúng. Chỉ có như vậy tôi mới được là chính mình", Ryan tâm sự.

Nhiều tuần sau cuộc phẫu thuật. Ryan bắt đầu điều trị bằng hoóc môn. Gương mặt anh biến đổi dần, râu và lông ngực bắt đầu xuất hiện, giọng nói trầm đục hơn.

Mỗi ngày Ryan đều đứng trước gương kiểm tra râu và lông ngực. Chỉ cần thấy nó dài ra một chút, anh đã đủ vui sướng. Ryan cảm thấy thú vị với giọng nói đầy chất đàn ông của mình.

"Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy yêu hình ảnh của mình trong gương".

Hai năm sau, Ryan quyết định làm phẫu thuật tạo hình bộ phận sinh dục. Bác sĩ cho biết ông sẽ cắt đi những phần da thừa, sau đó nối một dương vật giả vào cơ thể Ryan. Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ thực hiện được thiên chức làm cha. Anh đồng ý, và ca phẫu thuật tốn hơn 11.000 đôla đã làm đổi đời anh.

Đến năm 2006, mối quan hệ giữa Ryan và Michelle càng khăng khít hơn. Họ góp tiền mua nhà. Gia đình Kim đã chấp nhận Ryan, không còn kịch liệt phản đối như trước nữa. Năm 2007 có lẽ là năm Ryan chạy nước rút, anh đã làm một lúc 3 công việc để có đủ tiền hoàn tất quá trình chuyển giới.

Giờ đây, Ryan đã được là chính mình. "Hãy nhìn xem, bây giờ tôi hoàn toàn là một người đàn ông. Tôi không còn phải né tránh cái nhìn của mọi người và che giấu cơ thể mình dưới lớp áo thùng thình. Tôi ăn uống thoải mái mà không lo ngực to lên, mông nở ra. Tôi yêu cuộc sống mới này", Ryan Sallans tự hào.

Ryan hiện 30 tuổi, anh có bằng cử nhân Nhân loại học, Anh ngữ và bằng thạc sĩ tâm lý giáo dục của Đại học Nebraska - Lincon, Mỹ. Trong 4 năm qua, anh đi diễn thuyết khắp nơi, nhất là tại các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Anh chia sẻ câu chuyện chuyển giới của mình. Ngoài ra, Ryan còn là chuyên viên về sức khỏe của một tổ chức phi lợi nhuận.